Sau khi được thả từ Gaza, 5 con tin người Thái Lan nhận được tiền, lương tháng

09/02/2025 19:57 GMT+7

5 con tin người Thái Lan hôm nay 9.2 đã đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok sau khi được trả tự do vào ngày 30.1 theo thỏa thuận ngừng bắn nhằm kết thúc xung đột Hamas-Israel ở Dải Gaza.

Theo AFP, 5 con tin người Thái Lan được thả nói trên gồm Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau và Bannawat Saethao. Họ đã được một nhóm nhỏ người thân và quan chức vui mừng chào đón tại sân bay trước khi lên đường về quê nhà.

Sau khi được thả từ Gaza, 5 con tin người Thái Lan nhận được tiền, lương tháng- Ảnh 1.

Những con tin người Thái Lan trong cuộc họp báo sau khi trở về Thái Lan tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 9.2

Ảnh: AFP

Trong đó, anh Watchara (33 tuổi) được cha mẹ và con gái 9 tuổi ôm chặt khi anh đến ngôi nhà hai tầng đơn sơ của mình ở tỉnh Udon Thani thuộc đông bắc Thái Lan. "Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi, tôi cảm thấy như mình được tái sinh", anh Watchara chia sẻ trước khi ăn bữa ăn đầu tiên cùng gia đình sau vài năm.

Còn anh Pongsak nói với các phóng viên tại sân bay rằng anh "không nói nên lời" khi nhìn thấy gia đình và muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đưa họ ra khỏi Gaza một cách an toàn. "Chúng tôi sẽ không có mặt ở đây hôm nay nếu không có họ. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về quê hương", anh Pongsak nói.

Còn ông Somboon Saethao, ba của anh Bannawat, rất vui mừng khi con trai ông đến Bangkok, nhưng nói với AFP: "Tôi không nghĩ mình muốn con trai phải xa nhà thêm lần nữa". Bannawat cho hay anh đã chuyển đến Israel 9 tháng trước khi bị bắt cóc để tìm kiếm nguồn thu nhập tốt hơn cho gia đình.

Đề xuất 'sốc' về Gaza của ông Trump: Khắp nơi lên án, cấp dưới lo giải thích

Phát biểu tại sân bay, ông Boonsong Tapchaiyut, một quan chức thuộc Bộ Lao động Thái Lan, cho hay mỗi con tin sẽ nhận được khoản hỗ trợ một lần khoảng 18.000 USD, cùng với mức lương hằng tháng 900 USD cho đến năm 80 tuổi, để đảm bảo họ không phải trở về Israel, theo AFP.

Có tổng cộng 31 người Thái Lan đã bị bắt cóc khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023. Trong đó có 23 người được thả vào cuối năm 2023 và hai người được xác nhận đã chết vào tháng 5.2024. Một công dân Thái Lan vẫn được cho là còn sống ở Gaza.

Tổng cộng có 46 lao động người Thái Lan đã thiệt mạng kể từ tháng 10.2023, phần lớn là do cuộc tấn công của Hamas và một số vì tên lửa do lực lượng Hezbollah ở Li Băng phóng.

Trong tuần trước, Bộ Lao động Thái Lan thông báo nước này sẽ mở rộng lực lượng lao động tại Israel thêm 13.000 người, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.