Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

22/03/2025 04:24 GMT+7

Giữa TP.HCM tấp nập, có những con đường mang một vẻ đẹp yên bình, dịu dàng như chính những loài hoa mà chúng được đặt tên.

Ở Q.Phú Nhuận, xung quanh tuyến đường Phan Xích Long quy tụ 13 con đường có độ dài chưa đến 1 km, được đặt theo tên của nhiều loài hoa. Những con đường này giao nhau như một bàn cờ, tạo nên một không gian bình yên, xanh mát ngay giữa lòng đô thị.

13 con đường được nhắc đến ở đây là Hoa Lan, Hoa Sứ, Hoa Phượng, Hoa Cau, Hoa Cúc, Hoa Huệ, Hoa Đào, Hoa Mai, Hoa Lài, Hoa Sữa, Hoa Thị, Hoa Giấy, Hoa Trà.

Điểm nhấn đặc biệt giữa lòng thành phố

Người TP.HCM vốn quen thuộc các con đường gắn liền với các nhân vật hay sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, ở Q.Phú Nhuận, cụm những con đường mang tên các loài hoa lại tạo nên sự mới mẻ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp muôn màu của thành phố mang tên Bác.

Theo nhiều tư liệu, “phố hoa” ở Phú Nhuận được hình thành từ cuối thời Pháp thuộc. Khu vực này có nhiều biệt thự sân vườn, nhà cao tầng sang trọng với những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Nơi đây còn là điểm tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, dịch vụ làm đẹp thuộc hàng cao cấp.

Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 1.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 2.

Các con đường hoa giao nhau như một bàn cờ 

ẢNH: THÁI THANH 

Dạo quanh những con đường này vào một chiều tháng 3, chúng tôi cảm nhận không gian nơi đây yên tĩnh, bình yên đến lạ. Có lẽ, những ai khi đặt chân đến đây, đều bỏ lại cái ồn ào, náo nhiệt của chốn thành thị phía sau lưng mình.

Những con đường mang tên các loài hoa ở Q.Phú Nhuận khá giống nhau, chỉ dài chưa đến 1 km. Trong đó có nhiều đường dẫn đến ngõ cụt. Nếu nhìn trên bản đồ, có thể nhận thấy đường Hoa Lan là con đường dài nhất với độ dài khoảng 650 m. Còn đường Hoa Lài là con đường có độ dài ngắn nhất, chỉ tầm 40 m. Hoa Lài cũng chính là một trong những con đường có độ dài ngắn nhất ở TP.HCM.

Theo người dân nơi đây, tên của các con đường này được sắp xếp ngẫu hứng, không theo một thứ tự hay quy chuẩn nào. Người sống ở đây lâu năm, đôi lúc còn lạc đường huống hồ là người ở nơi khác đến. Tuy nhiên, chính sự ngẫu hứng ấy lại tạo nên một nét riêng, độc đáo mà ít nơi nào có được.

Bà Nguyễn Thị Huê (55 tuổi), sống ở đường Hoa Lan chia sẻ, bà sinh sống ở đây đã lâu, thấy nơi này yên ắng, trong lành và dễ sống. Những con đường nhỏ, ít người qua lại, lại được người dân trồng nhiều cây xanh đã tạo ra một khu vực sống lý tưởng cho những ai yêu thích sự yên tĩnh, bình lặng như bà.

Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 3.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 4.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 5.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 6.

Những con đường này nhìn chung có độ dài chưa đến 1 km

ẢNH: THÁI THANH

“Ở đây tuy gần phố ẩm thực Phan Xích Long nhưng không quá ồn ào. Người dân sinh sống với nhau rất văn minh, nghĩa tình. Ban ngày thì người lớn, trẻ nhỏ đi làm, đi học, chỉ có người già chúng tôi ở nhà trông nom, chăm sóc nhà cửa. Đêm xuống thì đông đúc hơn, nhưng chủ yếu là ngoài đường lớn, còn trong đây thì không đáng kể”, bà Huê nói.

Người phụ nữ kể thêm, sống ở đây, bà cảm thấy như được tách biệt khỏi sự xô bồ, ồn ào ngoài phố xá. Buổi sáng, khi thức dậy, không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ vì có nhiều bóng cây. Nhiều người sống ở quanh đây cũng thường xuyên đến các con đường hoa để tản bộ, ăn sáng, uống cà phê chuyện trò.

Bà Huê nói thêm, cách đây vài chục năm, khu vực Phan Xích Long và các con đường hoa xung quanh này được gọi là “xóm nước đen” vì bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm của bờ kênh Nhiêu Lộc. Nhìn sự tươi xanh, hiện đại, đẹp đẽ của ngày hôm nay, hiếm ai tin rằng cả khu này đã từng có một “quá khứ” như thế.

“Con đường hoa nhưng không trồng nhiều hoa”

Thoạt đầu khi chưa đến đây, chúng tôi cứ ngỡ các con đường này sẽ được bao phủ bởi các loài hoa đúng như tên gọi của chúng. 

Thực tế, tên của các con đường được Hội đồng đặt tên đường thành phố đặt tên theo khóm, cụm để dễ nhận biết. 

Đó được xem là một cách đặt tên rất hay và có tính khoa học, chỉ cần biết một tên đường có thể hình dung ra một khu vực, như đánh giá của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trong cuốn sách Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 7.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 8.

Không gian sống ở "phố hoa" bình yên, thoáng đãng, nhiều cây xanh

ẢNH: THÁI THANH 

Ông Hoàng Nam (52 tuổi), bảo vệ một quán cà phê trên đường Hoa Mai cho biết, khách hàng đến con đường này ăn uống, thường thắc mắc vì sao đường hoa mà lại không có hoa. Họ cũng hay hiểu nhầm rằng, đường Hoa Lan sẽ trồng hoa lan, đường Hoa Huệ sẽ trồng nhiều hoa huệ…

“Đây là những con đường hoa nhưng không trồng nhiều hoa vì diện tích đất đai cũng khá hạn chế. Nhưng bù lại, khu vực này cây xanh rất nhiều, được xem là một trong những điểm xanh của TP.HCM. Vài năm trở lại đây, nhiều bà con bắt đầu trồng thêm một số loài hoa dễ sống như hoa giấy để đường xá thêm rực rỡ, cũng đúng với cái tên của các con đường hơn. Đặc biệt, xung quanh khu này có rất nhiều cây bọ cạp nước, nếu ghé đến đúng vào mùa hoa nở, sẽ thấy sắc vàng phủ kín trời ”, ông Nam chia sẻ.

Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 9.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 10.
Sống ở TP.HCM: Độc lạ 13 'đường hoa' nhưng rất ít trồng hoa

- Ảnh 11.

Người dân trồng nhiều hoa giấy để các con đường thêm phần rực rỡ 

ẢNH: THÁI THANH 

Nằm cạnh phố ẩm thực Phan Xích Long sầm uất, khu vực này dường như đã trở thành trung tâm của Q.Phú Nhuận. 

Chị Mỹ Anh (30 tuổi), chủ một cửa hiệu làm đẹp ở “phố hoa” chia sẻ, tuy đường ở đây khá nhỏ nhưng giá thuê mặt bằng không hề rẻ. Vì nằm cạnh phố ẩm thực đêm sầm uất nên giá cả ở quanh khu này mấy năm nay cũng tăng dần lên.

“Từ ngày Phan Xích Long trở thành phố ẩm thực, chúng tôi cũng nhờ đó mà làm ăn khấm khá hơn. Vì nhiều người đến đây ăn uống sẽ tiện lợi khám phá khu vực lân cận, ghé vào uống cà phê hay gội đầu dưỡng sinh, làm móng tay… Tôi thấy các bạn trẻ khá thích loanh quanh đây chụp ảnh, quay phim. Tuy không trồng nhiều hoa nhưng các con đường vẫn có vẻ đẹp riêng rất thu hút. Trong tương lai, tôi và mọi người xung quanh đây dự tính sẽ trồng thêm hoa và cây cảnh để làm đẹp thêm cho khu phố”, chị Anh bày tỏ.

Ngoài cụm các con đường mang tên các loài hoa, TP.HCM còn có cụm các con đường được đặt theo tên các thi sĩ ở Q.3 như đường Tú Xương, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu… Hay cụm các con đường mang tên các dòng sông ở Q.Tân Bình như đường Trà Khúc, đường Sông Đáy, đường Tiền Giang…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.