Những phần cháo được chính tay các
bạn trẻ trong câu lạc bộ Chắp cánh yêu thương nấu. Sau khi nấu xong, các bạn sẽ mang các phần cháo cho các cô chú quét rác, chạy xe ôm, người vô gia cư… trên nhiều con đường ở Sài Gòn.
Các thành viên câu lạc bộ trước giờ đi phát quà
|
"Mỗi đêm sẽ có khoảng 250 phần quà gồm cháo, sữa, bánh... được trao tặng cho những cô, chú trên khắp nẻo đường ở Sài Gòn...”, Lê Bảo Ngân, người thành lập câu lạc bộ Chắp cánh yêu thương, cho biết.
Cũng theo Ngân, các thành viên bắt đầu sơ chế và nấu cháo từ 17 giờ 30 chiều. Đến 21 giờ, các bạn được chia theo từng nhóm, đi ra các con đường ở Sài Gòn để bắt đầu phân phát cháo. Các bạn trẻ trong câu lạc bộ đến từ nhiều nơi, làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng đã
kết nối được với nhau vì cùng chung một mục đích là san sẻ yêu thương, hỗ trợ những người khó khăn.
Bảo Ngân phổ biến cách thức phát quà và lộ trình đi cho các thành viên
|
Mỗi món quà được trao gửi là một niềm vui
|
Những phần cháo, quà làm ấm lòng những cô, chú trong đêm
Sau một đêm rong ruổi mang những phần quà đến cho nhiều người, các thành viên trong câu lạc bộ dù thấm mệt nhưng vẫn luôn tươi cười vì những điều đã làm được
|
“Đang điều trị ở bệnh viện, nhận được những phần cháo từ các bạn trẻ, tôi rất cảm động và rất vui. Mong các cháu luôn có thật nhiều
sức khỏe”, một bệnh nhân tên Tín chia sẻ.
“Cảm ơn các cháu vì bát cháo nóng hổi và phần bánh kẹo. Tôi đang dọn dẹp ở công viên và nhặt phế liệu, những quà bánh này tôi sẽ đem về cho con cháu. Mong các cháu luôn được bình an”, người quét dọn tên Mai chia sẻ.
“Việc phát cháo, quà cho người có
hoàn cảnh khó khăn là
việc làm ý nghĩa, giúp mình giải tỏa được những căng thẳng sau một ngày làm việc, quen được nhiều bạn bè, cởi mở hơn... ”, Nguyễn Đỗ Kim Ánh, thành viên câu lạc bộ Chắp cánh yêu thương, chia sẻ.
Bình luận (0)