Nằm ngay ngắn ở vị trí học tập, tấm bằng tốt nghiệp “cử nhân danh dự” chính là nguồn động lực để động viên cậu sinh viên Phạm Viết Xô với ước mơ làm kỹ sư ngành công nghiệp ô tô.
Tấm bằng đặc biệt tiếp sức cho ước mơ của cậu sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo
Tiếc thay ước mơ đó đang phải dang dở khi Xô lâm bệnh hiểm nghèo phải từng ngày đấu tranh giành lấy sự sống. Phạm Viết Xô hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn cuối. Trước đó, gia đình phát hiện con trai mắc bệnh hồi tháng 12.2024. Em đã trải qua 3 lần phẫu thuật, 1 lần hoá trị liệu và hiện vẫn phải nằm ở phòng hồi sức tích cực cho đến nay.
Ngày 18.2.2025, đại diện Ban giám hiệu và khoa Công nghệ Ô tô đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên tinh thần em. Do em không thể ngồi dậy để nhận bằng nên tấm bằng được ba của Xô nhận thay em.
Ba của Xô nhận thay em nhận tấm bằng tốt nghiệp danh dự.
ẢNH: NGUYỄN ANH
Bên cạnh việc trả học phí và trao bằng danh dự, lãnh đạo Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cũng vận động cán bộ nhân viên trường hiện được hơn 20 triệu đồng để gửi động viên tinh thần của em.
Về phía Bệnh viện Chợ Rẫy, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên phòng Công tác xã hội cũng đã vận động một số mạnh thường quân để hỗ trợ thêm một phần thuốc men điều trị cho em.
Bình luận (0)