Tâm sự của thầy trò vùng cao: Ước mơ làm giáo viên của học sinh miền núi

Tâm sự của thầy trò vùng cao: Ước mơ làm giáo viên của học sinh miền núi

09/02/2025 19:34 GMT+7

Món quà mùa xuân gồm sách và nhiều vật phẩm mà các bạn trẻ ở TP.Đà Nẵng mang đến học sinh vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) đã 'sưởi ấm' thầy trò miền núi những ngày đầu năm mới Ất Tỵ.

Chi đoàn Báo Thanh Niên tại miền Trung - Văn phòng Duyên hải miền Trung cùng đại diện Cộng đồng học thuật PhD.Hub đã vượt hàng trăm cây số đến với điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn (H.Nam Trà My).

Tâm sự của thầy trò vùng cao: Ước mơ làm giáo viên của học sinh miền núi

Trong tiết trời lạnh rét vào sáng sớm ngày 6.2.2025, tại miền núi H.Nam Trà My (Quảng Nam), thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, lái chiếc xe bán tải chở theo đầy ắp những món quà gồm sách và nhiều vật phẩm từ Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn hướng thẳng về nóc Ông Phụng, một điểm trường xa xôi lọt thỏm giữa núi rừng Nam Trà My.

Những món quà này do các bạn trẻ ở miền xuôi quyên góp trong chương trình "Ngàn cuốn sách - vạn ước mơ". Mùa mưa vừa đi qua khiến nhiều đoạn đường bê tông ở xã Trà Dơn bị sạt lở, mặt đường bùn lầy in hằn vết bánh xe khiến hành trình mang yêu thương đến với trẻ vùng cao càng thêm trắc trở.

Tâm sự của thầy trò vùng cao: Ước mơ làm giáo viên của học sinh miền núi- Ảnh 1.

Đại diện Chi đoàn Báo Thanh Niên tại miền Trung cùng TS Trần Quốc Thiện trao quà cho học sinh ở nóc Ông Phụng

Huy Đạt

Chiếc xe bán tải của thầy hiệu trưởng Phương ngược xuôi 3 chuyến trên cung đường đất đỏ lầy lội để thồ hàng và trung chuyển các tình nguyện viên của Chi đoàn Báo Thanh Niên - Văn phòng Duyên hải miền Trung, Cộng đồng học thuật PhD.Hub đến với điểm trường nóc Ông Phụng.

Cô giáo Huỳnh Thị Thanh Hạ, cho biết điểm trường nóc Ông Phụng có 50 học sinh mầm non và lớp 1, lớp 2. Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn nên những ngày trở lạnh, nhiều em không có áo ấm để mặc đến trường. Nhìn các em học sinh vui mừng khi ướm thử những chiếc áo ấm, người gieo chữ ở miền cao như cô Hạ không khỏi xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.