Tây Ban Nha - Pháp (2 giờ ngày 10.7): Chờ phép lạ từ đội bóng 'bình dân'

09/07/2024 18:53 GMT+7

Là một tập thể không có ngôi sao thực thụ, nhưng đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tiến vào bán kết EURO 2024 với lối chơi hiệu quả và đẹp mắt. Tính hiệu quả ấy sẽ càng được chứng minh nếu như họ đánh bại Pháp trong trận bán kết vào 2 giờ ngày 10.7.

NGẢ MŨ TRƯỚC TÂY BAN NHA

Nhìn cái cách đội tuyển Pháp, Anh hay Hà Lan vào tới bán kết nhưng vẫn bị chỉ trích về lối chơi, cho thấy ở sân chơi EURO, việc vừa chơi hiệu quả, vừa đá đẹp cùng lúc là khó khăn đến nhường nào. Với đội hình trị giá hơn 1,5 tỉ euro, đội Anh của HLV Gareth Southgate vẫn chơi rời rạc và nhạt nhẽo để đổi lấy sự an toàn, tránh rủi ro đến mức tối đa. Đội Pháp của HLV Didier Deschamps thì khỏi bàn, thực dụng đến tàn nhẫn. Hà Lan trông có vẻ cống hiến, nhưng vẫn phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân của Cody Gakpo và Memphis Depay, hơn là có một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh.

Tây Ban Nha - Pháp (2 giờ ngày 10.7): Chờ phép lạ từ đội bóng 'bình dân'- Ảnh 1.

Cuộc thư hùng giữa Tây Ban Nha và Pháp là sự va chạm giữa hai triết lý đối nghịch

AFP

Đội bóng duy nhất tại EURO 2024 lúc này có thể chơi đẹp mắt, bài bản, nhưng hiệu quả vẫn ở mức tối đa, chỉ có Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente. Khi ông De la Fuente khen cầu thủ Tây Ban Nha "giỏi nhất thế giới" sau trận thắng Ý với tỷ số 1-0 ở vòng bảng, có lẽ nhiều CĐV đã bật cười. 

Nhận định bán kết EURO 2024: Đội nào đáng sợ nhất

Tây Ban Nha - Pháp (2 giờ ngày 10.7): Chờ phép lạ từ đội bóng 'bình dân'- Ảnh 2.

Không có nhiều siêu sao, đội Tây Ban Nha vẫn dũng mãnh tiến vào bán kết

Phần lớn đội hình chính của Tây Ban Nha đang chơi cho các CLB trong nước như Barcelona (Pedri, Lamine Yamal), Real Madrid (Dani Carvajal, Nacho Fernandez), Athletic Bilbao (Unai Simon, Nico Williams), Real Sociedad (Robin le Normand) hay Atletico Madrid (Alvaro Morata). Trong đội hình Tây Ban Nha, tầm vóc siêu sao chỉ có Carvajal cùng Rodr. Cả hai đều thuộc mẫu thầm lặng hơn là ngôi sao hào nhoáng, có hình ảnh với thương hiệu riêng.

CƠN GIÓ LẠ

Tây Ban Nha đã ở rất xa cái thời dư dả ngôi sao như giai đoạn thống trị thế giới (2008-2012), khi còn Xavi, Iniesta, Fernando Torres, David Villa. HLV của Tây Ban Nha cũng là cái tên rất bình dị: De la Fuente. Ông dẫn dắt các cấp độ trẻ Tây Ban Nha, rồi được đôn lên đội 1 khi HLV nổi tiếng Luis Enrique rời ghế. Sự nghiệp cầu thủ của De la Fuente chỉ quanh quẩn ở Bilbao và Sevilla. Ông thậm chí… chưa từng được khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, chỉ dừng ở đội trẻ.

Tây Ban Nha - Pháp (2 giờ ngày 10.7): Chờ phép lạ từ đội bóng 'bình dân'- Ảnh 3.

Vậy nhưng đội bóng "bình dân" từ thầy đến trò ấy lại đang khiến châu Âu phát sốt. Đội tuyển Tây Ban Nha cuối cùng đã rũ bỏ được lối đá tiqui-taca cùng những tàn dư của nó, để tìm ra con đường độc lập. Các học trò của HLV De la Fuente chơi tấn công khoáng đạt, đẹp mắt dựa trên những đường đan lát, luân chuyển bóng tốc độ. Song, Tây Ban Nha không hề "hồn nhiên", mà thi đấu chững chạc, có mảng miếng rõ ràng. Minh chứng là ở trận gặp Đức, dù bị gỡ hòa phút 89, ở thời điểm đã rút nhiều trụ cột khỏi sân, Tây Ban Nha vẫn làm chủ nhịp chơi, giữ bình tĩnh trước khi tìm được bàn ấn định chiến thắng ở phút cuối hiệp phụ. Một tập thể trẻ đến mức… không thể trẻ hơn, với hình mẫu tiêu biểu là Lamine Yamal - cầu thủ vừa đá EURO, vừa học online để chờ tốt nghiệp, lại đang là đội bóng cứng cỏi và bản lĩnh.

Tây Ban Nha là cơn gió lạ, trong bối cảnh bóng đá ngày càng bị coi là nhàm chán, rập khuôn, nơi các ông lớn ngày càng thực dụng; sự quyến rũ nguyên bản chỉ còn tìm thấy ở những đội tuyển tầm trung, chỉ đá trận nào hay trận đó như Áo hay Thổ Nhĩ Kỳ…

THÁCH THỨC LỚN

36 lần gặp nhau trong lịch sử, Tây Ban Nha thắng 16, hòa 7 và thua 13 trước Pháp, không chênh lệch quá lớn. Song, hãy nhìn trận gần nhất giữa hai đội, ở chung kết Nations League năm 2021. Tây Ban Nha đã chơi nhỉnh hơn Pháp, có bàn mở tỷ số, nhưng vẫn thua ngược 1-2 bởi khoảnh khắc tỏa sáng của Karim Benzema và Kylian Mbappe.

Tây Ban Nha - Pháp (2 giờ ngày 10.7): Chờ phép lạ từ đội bóng 'bình dân'- Ảnh 4.

Mbappe vẫn là nhân tố quan trọng của đội Pháp

Tây Ban Nha cầm bóng tốt hơn, lối đá mượt mà, bài bản hơn, tấn công cũng sắc nét hơn. Tuy nhiên, trong mắt HLV Deschamps của Pháp, những yếu tố kể trên chưa bao giờ có giá trị. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận đội bóng của ông có thể đá nặng về phòng ngự, bởi vốn dĩ ông cũng từng là tiền vệ phòng ngự, miễn là có kết quả tốt.

Bóng đá chỉ xét kết quả, không xét quá trình. Thực tế ấy đã tôi luyện nên đội tuyển Pháp thực dụng và khô khan, cũng là lời cảnh báo cho đội tuyển Tây Ban Nha: sẽ chẳng ai nhớ đến họ nếu không vô địch EURO 2024.

Dù vậy, đây là nấc thang trưởng thành mà Tây Ban Nha phải bước qua, nếu học trò ông De la Fuente muốn tiến lên đẳng cấp thực thụ, thay vì là ngôi sao chỉ tỏa sáng một lần rồi vụt tắt. Một đội bóng "bình dân" đang khiến bao người say mê, luôn cần một cú hích để tự ghi tên mình vào lịch sử!

TIỀN ĐẠO TIẾN LINH: TÂY BAN NHA THẮNG 2-1

Đội tuyển Tây Ban Nha thiệt quân trầm trọng nhưng họ vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng đáng gờm, như Olmo tỏa sáng khi thay Pedri bị đau ở tứ kết. Wiliams và Yamal vẫn đang là đôi cánh giàu đột biến nhất ở EURO 2024. Tôi tin hàng công biến ảo sẽ giúp đội Tây Ban Nha xuyên thủng hàng thủ thép của người Pháp để lọt vào chung kết. Dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng với tỷ số 2-1.

TIỀN ĐẠO VĂN TOÀN: PHÁP THẮNG 2-0

Mất Carvajal, Mormand và nhất là tiền vệ sáng tạo Pedri, đội Tây Ban Nha sẽ không còn sức mạnh đáng sợ. Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Pháp rõ ràng thiếu hẳn tính đột biến khi vắng những đường chuyền chuyển đổi tấn công rất hay của Pogba. Mặc dù vậy, HLV Deschamps vẫn còn chỗ dựa là hàng phòng ngự vững chắc. Thế trận sẽ cân bằng nhưng phần thắng thuộc về người Pháp với tỷ số 2-0.

Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.