Tây Ban Nha thành công nhờ dám từ bỏ vũ khí 'tối thượng'

14/07/2024 08:14 GMT+7

Đội tuyển Tây Ban Nha khó lường, bởi thầy trò HLV Luis de la Fuente không còn theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng cực đoan và lỗi thời.

Không còn lối chơi cực đoan

Đội tuyển Tây Ban Nha đang trở thành tập thể giàu tính giải trí và hiệu quả nhất tại EURO 2024. Trong khi các ứng viên vô địch gặp khó ở vòng bảng, rồi tiếp tục vật lộn ở vòng knock-out, Tây Ban Nha đã lập kỷ lục thắng 6 trận liên tục tại EURO, ghi 13 bàn và tạo ra tới 96 cơ hội - nhiều nhất giải đấu.

Nên nhớ, số pha lập công Tây Ban Nha đã ghi được áp sát kỷ lục của Pháp ở EURO 1984 (14 bàn), đồng thời gần bằng tổng bàn thắng của Bồ Đào Nha (5 bàn), Pháp (4 bàn), Ý (3 bàn) và Bỉ (2 bàn) ghi được tại EURO 2024. Đối thủ Anh của Tây Ban Nha ở chung kết cũng chỉ có vỏn vẹn 7 bàn, gần bằng số bàn mà các học trò của HLV Luis de la Fuente ghi được.

Tây Ban Nha thành công nhờ dám từ bỏ vũ khí 'tối thượng'- Ảnh 1.

Tây Ban Nha tiến vào chung kết EURO 2024 với phong độ thuyết phục

AFP

Sau giai đoạn thống trị World Cup và EURO (2008 - 2012), Tây Ban Nha có quãng thời gian trượt dài. Tại World Cup 2014, đội bóng có biệt danh "La Furia Roja" bị loại ở vòng bảng sau thảm bại trước Hà Lan và Chile. Tại EURO 2016, Tây Ban Nha thua Ý ở vòng 16 đội, kết thúc triều đại Vicente de Bosque. Sau đó với HLV tạm quyền Fernando Hierro, Tây Ban Nha lại thua Nga ở vòng 16 đội World Cup 2018.

HLV Luis Enrique đã đến và vực dậy Tây Ban Nha với suất đá bán kết EURO 2020 (chỉ thua nhà vô địch Ý trên chấm luân lưu), nhưng thất bại trước Ma Rốc ở vòng 16 đội World Cup 2022 (vâng, lại là vòng 16 đội) với lối chơi kiểm soát bóng lỗi thời buộc Tây Ban Nha phải thay đổi. Để rồi làn gió mới xuất hiện khi HLV De la Fuente nắm quyền. Chiến lược gia này dù kém tiếng, nhưng lại từng huấn luyện các đội trẻ. Ông cởi mở với những thay đổi, chơi linh hoạt và đa dạng hơn, ưu tiên cầu thủ trẻ. Tây Ban Nha chỉ cần có vậy để trở lại.

Các học trò HLV De la Fuente không còn cầm bóng cực đoan, mà đôi khi nhường đối thủ kiểm soát bóng. Không vấn đề! Ở trận ra quân với Croatia, Tây Ban Nha có lần đầu tiên sau 136 trận chính thức cầm bóng ít hơn đối thủ. Và họ thắng Croatia 3 bàn không gỡ. Ở tứ kết gặp Đức, Tây Ban Nha cũng cầm bóng ít hơn, nhưng thắng 2-1 chung cuộc.

"Thường thì việc kiểm soát bóng tốt hơn sẽ đảm bảo kết quả tốt hơn. Còn hiện tại, Tây Ban Nha cầm bóng thông minh hơn, chơi nhạy bén và hiệu quả ở một phần ba cuối sân. Chúng tôi không cần phải kiểm soát bóng quá nhiều, khi có thừa cầu thủ tốc độ", HLV De la Fuente phân tích.

Tây Ban Nha thành công nhờ dám từ bỏ vũ khí 'tối thượng'- Ảnh 2.

Tây Ban Nha rất giàu năng lượng

AFP

Đủ con bài chiến lược để xoay chuyển cục diện

Để thay đổi, tất nhiên HLV De la Fuente cần nhân tố phù hợp. Lamine Yamal và Nico Williams là những cầu thủ như vậy. Nhanh nhẹn, khéo léo, cầm bóng đột phá táo bạo và chơi bóng với niềm vui thuần khiết, bộ đôi tài năng trẻ đã giúp Tây Ban Nha hoàn toàn "lột xác". Williams tỏa sáng ở trận thắng 1-0 trước Ý, rồi sút tung lưới Georgia. Yamal lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất kiến tạo ở EURO, rồi lại đến kỷ lục ghi bàn với siêu phẩm vào lưới Pháp.

Williams mới tròn 22 tuổi, còn Yamal tròn 17 tuổi (tổng tuổi cả hai mới bằng Cristiano Ronaldo), nhưng tuổi tác chẳng phải vấn đề. Yamal đang là ngôi sao sáng khi in dấu giày vào 4 bàn, dẫn đầu về số cơ hội tạo ra cho đồng đội (16 bàn). Khi tiền vệ Adrien Rabiot của Pháp khiêu khích Yamal rằng nếu muốn Tây Ban Nha vào chung kết, Yamal phải làm tốt hơn những gì đã có. Đáp trả lại, Yamal lập siêu phẩm ngay trước mắt Rabiot và ăn mừng khiêu khích lại đối thủ.

"Nói gì đi, nói gì đi chứ", Yamal nói trước máy quay sau trận. Đó là sự hồn nhiên, pha chút ngông cuồng của tuổi trẻ.

Yamal và Williams không chỉ thân thiết trên sân, mà còn là "cặp bài trùng" ngoài đời. Những video giải trí cả hai cùng nhau đăng tải lên mạng cho thấy sự trẻ trung, thứ đang lan truyền trong cả tập thể Tây Ban Nha. "Họ ra sân thi đấu như thể những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, chơi bóng ở quảng trường từ thời thơ ấu. Chẳng có bất cứ áp lực nào đè lên đôi vai cả hai", Rodri nhấn mạnh.

Cứ thế, với dòng máu trẻ cuồn cuộn, Tây Ban Nha đẹp mắt, hiệu quả nhưng vô cùng khó đoán. Hãy xem trong trận chung kết đêm nay, "La Roja Furia" có thể cuốn phăng đội tuyển Anh hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.