Đầu năm 2025, tại Cảng đoàn 129 (Bà Rịa-Vũng Tàu), tàu Trường Sa 21 và tàu Trường Sa 02 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bắt đầu hải trình "cưỡi sóng, vượt gió" để thực hiện sứ mệnh gieo mùa xuân trên biển khơi. Đoàn số 1 khởi hành chúc tết 5 nhà giàn thuộc cụm Tư Chính, Phúc Nguyên, nhà giàn DK1/10 (Cà Mau), trạm ra đa và các cơ quan dân - chính - đảng H.Côn Đảo. Đoàn số 2 phụ trách thăm, tặng quà 10 nhà giàn tại cụm Ba Kè, Quế Đường, Phúc Tần, Huyền Trân.
TINH THẦN THÉP CỦA NGƯỜI LÍNH BIỂN
Sau 2 ngày hải trình không ngừng nghỉ, tàu Trường Sa 21 đến các nhà giàn thuộc cụm Ba Kè. Nhìn từ xa, nhà giàn DK1/9 như một pháo đài thép hiên ngang trước bạt ngàn sóng gió. Lần đầu tiên được nhìn thấy nhà giàn ngoài đời, mặc dù say sóng nhưng khi nghe thông báo lên nhà giàn, ai cũng vui mừng và phấn chấn.
Sáng 11.1, tàu tới khu vực nhà giàn DK1/17 thuộc cụm Phúc Tần. Trái hẳn với tuần trước, sóng biển ở đây gầm gào, tung bọt trắng xóa lên boong tàu. Thuyền trưởng thông báo trên loa: "Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu. Toàn tàu làm công tác chuẩn bị quà tết cho nhà giàn".
![Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 1. Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/3/1-chien-si-hai-quan-chuan-bi-qua-tet-cho-nha-gian-dk1anh-uyen-nhi-17385843207421431510565.jpg)
Chiến sĩ hải quân chuẩn bị quà tết cho nhà giàn DK1
ẢNH: UYỂN NHI
Tàu áp sát vào nhà giàn, nhưng chỉ giao được 1 bao hàng thì sợi dây nối giữa mũi tàu và nhà giàn DK1/17 bất ngờ đứt. Trong khoảnh khắc ấy, những người lính trên tàu và trên nhà giàn thẫn thờ nhìn nhau trong im lặng. Mùa xuân đến với nhà giàn chậm hơn một chút.
Phóng viên Diệu Hương (Báo Quảng Bình) không cầm được nước mắt, chị khóc nhòe ống kính máy ảnh. Bởi chị cảm nhận được tình cảm của những người lính, họ đang cố gắng hết sức để mang mùa xuân trọn vẹn đến với đồng đội giữa biển khơi xa xôi. Trưa hôm ấy, bữa cơm muộn trên tàu Trường Sa 21 dường như trầm lắng hơn.
Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, quả quyết mặc dù thời tiết không thuận, việc tiếp cận nhà giàn trở nên khó khăn và không thể chuyển quà theo cách thông thường; song bằng mọi cách phải đưa quà tết lên cho anh em trên nhà giàn theo phương án nhờ tàu trực chuyển hàng.
Chia sẻ về những khó khăn trong công tác đưa quà tết lên nhà giàn DK1/17, thượng úy Nguyễn Minh Quang, Phó thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, cho hay khi thấy sóng lớn, các đồng đội ai cũng lo lắng nhưng vẫn quyết tâm, cố gắng vượt sóng gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
![Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 2. Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 2.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/3/2-xuong-may-tau-truong-sa-21-cho-qua-tet-den-cac-nha-gian-dk1anh-uyen-nhi-1738584320782670603351.jpg)
Xuồng máy từ tàu Trường Sa 21 chở quà tết đến các nhà giàn DK1
ẢNH: UYỂN NHI
Theo thượng úy Quang, có 3 hình thức giao hàng cho nhà giàn. Nếu sóng yên biển lặng sẽ sử dụng xuồng máy. Còn sóng to, không thể hạ xuồng thì tàu sẽ tiếp cận bằng cách đưa sát mũi vào nhà giàn để chuyển hàng. Cách cuối cùng khó khăn nhất là chuyển hàng qua dây.
"Nếu không nắm bắt thời cơ, việc chuyển hàng qua dây có thể phải làm lại từ đầu. Đồng đội phải phối hợp chặt chẽ, chỉ huy cần triển khai kế hoạch rõ ràng và người phụ trách trên boong phải phân công hợp lý. Khi thời cơ đến, tất cả phải hành động dứt khoát, nhanh chóng, không được chần chừ", thượng úy Quang nói.
Tuy nhiên, trời giông, mây mù, sóng cao khoảng 4 - 5 m, không thể hạ xuồng nên phương án nhờ tàu trực không khả thi. Phải 2 ngày sau, khi biển đã dịu đi đôi chút, đại tá Triệu Thanh Tùng quyết định chọn cách cuối cùng là chuyển hàng qua dây và chúc tết qua loa.
Những món quà được chia nhỏ, gói kỹ vào túi ni lông chống nước, rồi quấn chặt vào dây thừng dài. Tàu áp sát gần nhà giàn để nhận dây được các chiến sĩ nhà giàn quăng ra và nối với hàng để phía nhà giàn kéo hàng về. Từng thùng hàng nhấp nhô trên sóng lần lượt được các chiến sĩ ở nhà giàn DK1/17 kéo sang.
Hôm sau, tàu Trường Sa 21 tiến đến nhà giàn DK1/16, giữa những con sóng cao tới 6 m. Chỉ huy trưởng quyết định tiếp tục chuyển hàng qua dây.
Bất ngờ, dây bị sóng dữ cuốn trôi, bập bềnh trên biển. Ngay lập tức, tàu quay đầu, các chiến sĩ lao ra mạn tàu, dùng móc và sào kéo hàng, mặc cho sóng biển quất ướt sũng quân phục.
Nhìn cảnh ấy, ai cũng nghẹn lại, không chỉ vì gian nan, mà vì tinh thần thép và quyết tâm đưa tết đến với đồng đội đúng hẹn.
![Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 3. Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 3.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/3/3-cac-chien-si-nha-gian-dk1-keo-hang-qua-dayanh-uyen-nhi-17385843208212091630318.jpg)
Các chiến sĩ nhà giàn DK1 kéo hàng qua dây
ẢNH: UYỂN NHI
MÙA XUÂN KHÔNG TRỄ HẸN
Sau bao nhiêu nỗ lực, những kiện hàng cuối cùng được kéo lên nhà giàn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trên tàu, các chiến sĩ vỗ vai nhau mừng vui, những nụ cười rạng rỡ giữa gió biển chính là minh chứng cho tinh thần kiên cường của người lính biển. Họ biết rằng dù khó khăn đến đâu, tết vẫn sẽ ấm áp trên từng nhà giàn nơi biển xa.
"Anh em trên tàu ai cũng mệt mỏi nhưng không ai than thở. Dù khó khăn đến đâu cũng phải đưa tết đến với anh em ngoài nhà giàn", thượng úy Ngô Đức Chiến nói.
Tàu và nhà giàn cách nhau chừng 40 m mà không thể lại gần, không bắt tay nhau được, chỉ biết gửi nỗi nhớ vào sóng biển, chúc tết qua bộ đàm. Trên cabin, đoàn công tác chúc các nhà giàn DK1 năm mới an lành, sức khỏe và vui xuân không quên nhiệm vụ.
Nhìn sang nhà giàn, những đồng đội vẫy tay chào, miệng cười rạng rỡ, trên tay cầm những món quà tết vừa nhận được. Gió biển thổi mạnh, nhưng trong lòng mỗi người lính, mùa xuân đã thực sự đến.
![Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 4. Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 4.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/3/4-chien-si-doc-thu-cua-cac-em-hoc-sinh-gui-tu-dat-lienanh-uyen-nhi-17385843208571198464309.jpg)
Chiến sĩ trẻ nhà giàn DK1/9 đọc thư của các em học sinh gửi từ đất liền
ẢNH: UYỂN NHI
Trong chuyến hải trình 16 ngày, chúng tôi may mắn được lên nhà giàn DK1/9 và DK1/21 đón tết sớm cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Trên nhà giàn, các chiến sĩ lần lượt mở từng hộp quà, nâng niu những lá thư của các em học sinh, những cành mai, cây quất còn vương hơi đất liền.
Giữa biển trời bao la, những người lính thoăn thoắt vuốt từng chiếc lá dong, đong nếp, đặt nhân và cẩn thận gấp lá cho vuông vắn. Xung quanh, đồng đội cười nói rôm rả. Mùi lá dong, mùi nếp mới hòa quyện vào nhau, len lỏi giữa làn gió biển mặn mòi. Tết đã đến ngay giữa trùng khơi mênh mông, trong tim những người lính biển.
Hỏi các anh có gửi gắm gì với đồng bào ở đất liền, trung úy Phạm Văn Chung, công tác tại nhà giàn DK1/9, tâm sự: "Mỗi mùa xuân đến, có đoàn ra thăm, anh em ở nhà giàn ai cũng vui mừng. Chúc mọi người ở đất liền đón một cái tết ấm cúng".
![Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 5. Tết ra với nhà giàn DK1- Ảnh 5.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2025/2/3/5-trung-uy-pham-van-chung-1738584320880808907875.jpg)
Trung úy Phạm Văn Chung, công tác tại nhà giàn DK1/9
ẢNH: UYỂN NHI
Còn đại úy Phạm Tiến Dũng gửi lời chúc tết với giọng dứt khoát: "Chúc mọi người đón tết an vui, an toàn, tiết kiệm. Đồng bào cứ yên tâm, anh em tôi ngoài đây luôn vững chắc tay súng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Chuyến hải trình kết thúc, tàu Trường Sa 21 không những mang quà, lời chúc năm mới mà còn mang theo tinh thần kiên cường, ý chí sắt đá của các chiến sĩ hải quân.
Bình luận (0)