Cùng con đi tiếp cuộc đời

Thăm và lì xì trẻ mồ côi năm mới Ất Tỵ

03/02/2025 07:57 GMT+7

Những ngày tết Ất Tỵ, đại diện Báo Thanh Niên, những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đã đến thăm và lì xì cho các bé mồ côi do dịch Covid-19.

XÚC ĐỘNG KHI CÁC CON ĐƯỢC QUAN TÂM

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã đến thăm gia đình chị Lâm Tú Nhung (ngụ hẻm 1106 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM).

Thăm và lì xì trẻ mồ côi năm mới Ất Tỵ - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng chị Phạm Vũ Vân Anh, Thư ký Ban Biên tập Báo Thanh Niên, chụp hình lưu niệm với các con của chị Lâm Tú Nhung (Q.8, TP.HCM)

ẢNH: THANH ĐÔNG

Chồng chị Nhung qua đời vào tháng 8.2021 do Covid-19, chị một mình nuôi 3 con nhỏ, gồm Hoàng Đan Kim (12 tuổi), Hoàng Đức Vinh (9 tuổi) và Hoàng Trọng Nghĩa (6 tuổi) với công việc phụ bán quán ăn, vì thế gia cảnh vô cùng khó khăn.

Sau khi thăm hỏi cuộc sống của 4 mẹ con, chuyện học tập của các cháu, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chúc mừng năm mới gia đình và lì xì cho 3 con của chị Lâm Tú Nhung mỗi bé 1 phong bao 2 triệu đồng.

Thăm và lì xì trẻ mồ côi năm mới Ất Tỵ - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thăm hỏi, lì xì cho các con của chị Lâm Tú Nhung (Q.8, TP.HCM)

ẢNH: THANH ĐÔNG

"Nhờ có Báo Thanh Niên, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời mà các con được bảo trợ lâu dài. Cháu Hoàng Đan Kim được anh Huỳnh Hữu Phước bảo trợ đến năm 18 tuổi, hai cháu nhỏ được Quỹ từ thiện Trúc Thanh bảo trợ mỗi tháng 1 triệu đồng/bé, tới tháng 5.2025. Tết này còn được đích thân Tổng biên tập báo đến thăm và lì xì, mẹ con em rất biết ơn báo, chương trình và quý bạn đọc, quý đơn vị bảo trợ. Kính chúc toàn thể quý ân nhân năm mới vạn sự như ý", chị Nhung xúc động nói.

Thăm và lì xì trẻ mồ côi năm mới Ất Tỵ - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú lì xì cho em Diệp Hoàng Nhã Văn (Q.4, TP.HCM)

ẢNH: THANH ĐÔNG

Cũng dịp này, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, đến thăm và lì xì 2 em Diệp Hoàng Nhã Văn và Diệp Trọng Khiêm (ngụ hẻm 243 Hoàng Diệu, P.4, Q.4, TP.HCM). Nhã Văn và Trọng Khiêm mất cha trong đại dịch Covid-19, mẹ làm nhân viên tiếp thị nên gia đình rất khó khăn.

TIẾP THÊM NIỀM VUI CHO CÁC CHÁU

Biết tin em Tào Quảng Doanh (18 tuổi, nhà ở lô 10-11 chung cư Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TP.HCM) về nhà đón tết cùng gia đình, chúng tôi đến thăm và lì xì cho em.

Anh em Tào Quảng Doanh mất mẹ từ nhỏ, cha các em qua đời trong dịch Covid-19, Doanh được anh ruột là Tào Nhúc Vận chăm sóc. Từ năm 2021, Tào Quảng Doanh được Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ. Tháng 9.2024, sau khi Báo Thanh Niên giới thiệu hoàn cảnh của Doanh với Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (Tập đoàn FPT), em được nhà trường nhận vào học và đã ra TP.Đà Nẵng học lớp 11. Tết này, Doanh được trường đưa về nhà đón tết cùng gia đình.

Thăm và lì xì trẻ mồ côi năm mới Ất Tỵ - Ảnh 4.

Đại diện Báo Thanh Niên lì xì cho em Tào Quảng Doanh (Q.8, TP.HCM)

ẢNH: THANH ĐÔNG

Sau thời gian học tại Trường Hy Vọng, Tào Quảng Doanh trắng trẻo hơn, thân hình gọn, chắc. "Con hay chơi thể thao ở trường và trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, vừa vui vừa giúp rèn luyện thể chất, nhờ đó mà con giảm cân và khỏe hơn", Doanh khoe.

Tiếp đó, chúng tôi đến thăm gia đình bà Đậu Thị Liệu, đang ở trọ tại P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Bà Liệu quê Nghệ An, hiện là nhân viên gác chắn tàu lửa, với thâm niên hơn 20 năm, ở trạm Đỗ Tấn Phong (P.9, Q.Phú Nhuận) thuộc Công ty CP đường sắt Sài Gòn.

Thăm và lì xì trẻ mồ côi năm mới Ất Tỵ - Ảnh 5.

Đại diện Báo Thanh Niên lì xì cho em Nguyễn Ngọc Trinh (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

ẢNH: MAI ANH

Trong căn phòng trọ chỉ gần chục mét vuông, cháu Nguyễn Ngọc Trinh (7 tuổi) đang chơi với mẹ và một bạn nhỏ cùng dãy trọ. Ngọc Trinh là con gái duy nhất của bà Liệu và ông N.T.H (đã mất do Covid-19 vào ngày 22.8.2021). Nhận phong bao lì xì 2 triệu đồng từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, Ngọc Trinh thỏ thẻ: "Con cảm ơn các cô chú nhiều ạ. Con kính chúc cô chú nhà báo đón tết vui vẻ".

Ngồi cạnh con, bà Liệu xúc động bày tỏ: "Cảm ơn Báo Thanh Niên và quý bạn đọc, cảm ơn các anh chị của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã luôn quan tâm, chia sẻ với con gái nhỏ của tôi và những trẻ cùng cảnh ngộ. Đặc biệt trong những ngày tết Ất Tỵ, các anh chị cũng sắp xếp đến thăm mẹ con tôi và xì lì để cháu vui tết, khiến mẹ con tôi rất cảm động. Bởi tình yêu, sự chăm lo chu đáo như với người thân của quý báo làm ấm áp thêm tình người, luôn đong đầy ý nghĩa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.