Thầy cô Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bay từ tờ mờ sáng cổ vũ học trò

Thầy cô Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bay từ tờ mờ sáng cổ vũ học trò

14/03/2025 21:03 GMT+7

Từ khán đài tiến sĩ Vũ Văn Tuyến là chủ tịch hội đồng và PGS-TS Đồng Hương Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tranh thủ ít phút nghỉ giữa trận động viên các học trò. Không chỉ có thầy Tuyến hay cô Lan, nhiều thầy cô khác cũng cất công bay từ sáng sớm, đáp chuyến bay tới TP.HCM lúc 2 giờ chiều rồi ngay lập tức đến SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp sức cho các học trò.

Tiếng hò reo tiếp sức của cổ động viên đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa càng làm tăng phần kịch tính cho màn thư hùng giữa Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chạm trán với đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trong trận bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III-2025 cúp THACO vào chiều 14.3.

Dù là tân binh lần đầu tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, đội Trường ĐH VH-TT-DL đã thể hiện được sự "lì lợm", càng chơi càng hay trong lần đầu tiên dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

Thầy cô ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bay từ tờ mờ sáng cổ vũ học trò: 'Bán kết là tốt mà vô địch càng vui' - Ảnh 1.

Niềm vui của đội bóng đến từ Thanh Hóa

Đội bóng xứ Thanh đã chứng minh rằng việc họ đánh bại đương kim á quân Trường ĐH Thủy lợi để giành vé đại diện khu vực phía bắc không phải là may mắn.

Sau 80 phút thi đấu căng thẳng, đại diện TP.HCM và đại diện Thanh Hóa kết thúc với tỷ số hòa 0 đều và phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Kết quả, đại diện đến từ Thanh Hóa đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để ghi tên vào trận chung kết ngay lần đầu dự giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.