Triển lãm ảnh 'Võ Nguyên Giáp - Đại tướng Tổng tư lệnh'
(TNO) Hôm nay 11.10, triển lãm ảnh với chủ đề Võ Nguyên Giáp - Đại tướng Tổng tư lệnh đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam do Quân ủy T.Ư, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của Đại tướng.Video: Hàng vạn người dân viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(TNO) Mỗi ngày cứ từ sáng sớm, dọc tuyến đường từ trước Lăng Bác đến hết đường Điện Biên Phủ rồi trước cửa số nhà 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội), hàng vạn người dân lặng lẽ và trật tự xếp hàng, chờ đến lượt được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Võ Nguyên Giáp: Tầm vóc một huyền thoại
(TNO) Trong những ngày này, Thanh Niên Online nhận được rất nhiều bài viết của bạn đọc gửi về bày tỏ sự ngưỡng mộ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng thiên tài. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết 'Võ Nguyên Giáp: Tầm vóc một huyền thoại' của các tác giả Thế Nam - Lê Thu.Ký ức của người lính tuyên truyền giải phóng quân cuối cùng về những ngày ngủ cùng Đại tướng
(TNO) Khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông Tô Văn Cắm (91 tuổi, tên thường dùng là Tô Đình Cắm, hiện ở H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng), một trong 34 người lính tuyên truyền giải phóng quân ngày đầu tiên, đã khóc rất nhiều: 'Thương, nhớ quá bác Văn ơi'.Hà Nội sẽ có đường Võ Nguyên Giáp
Trao đổi với Thanh Niên chiều qua 7.10, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động cho hay Hà Nội sẽ dành một con đường xứng tầm để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng theo ông Động, hiện chưa dự kiến thời điểm đặt tên đường Võ Nguyên Giáp nhưng đây là chủ trương của TP và sẽ được thực hiện trong thời gian tới.Cụ bà 93 tuổi xếp hàng từ 5 giờ sáng để viếng Đại tướng
(TNO) Ngày 8.10, rất nhiều người đã xếp hàng từ 3-4 giờ sáng trước nhà số 30 Hoàng Diệu (TP.Hà Nội) để được viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đáng chú ý, trong đoàn người chờ viếng có cụ Lê Thị Tần, 93 tuổi, đến xếp hàng từ lúc 5 giờ. Cụ Tần quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, bắt xe đò lên Hà Nội từ tối 7.10.