![]() Bệnh nhân 14 tuổi đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu (cùng người nhà), nhận quà Trung thu Độc Lập |
![]() Kíp trực trong khoa Bệnh nhân nặng Độc Lập |
![]() Quà tặng được vận chuyển vào bởi nhóm nhân viên y tế - phóng viên mang mặc bảo hộ y tế nghiêm ngặt Độc Lập |
![]() Con vui, mẹ cũng vui... Độc Lập |
![]() Một bệnh nhân nhí với đèn ông sao trong dịp Tết Trung thu Độc Lập |
![]() Xếp hàng nhận quà Trung thu Độc Lập |
![]() Thiếu tá QNCN Lê Thu Hiền, nhân viên điều dưỡng BVDC 5D (quân số của Bệnh viện 7, Cục Hậu cần Quân khu 3 tăng cường) tặng quà bệnh nhân khoa Bệnh nhân vừa Độc Lập |
![]() Bê lồng đèn vào phát tận tay các bệnh nhân nhí Độc Lập |
![]() Có đèn ông sao, em vui như tết Độc Lập |
![]() Lần đầu tiên bé thấy đèn ông sao Độc Lập |
![]() Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Quyên, nhân viên điều dưỡng BVDC 5D (quân số từ Bệnh viện 7, Cục Hậu cần Quân khu 3 vào tăng cường) trao quà Trung thu Độc Lập |
![]() Tầng nào đông trẻ em quá thì phải tập trung ra hành lang Độc Lập |
![]() 3 chị em đều có quà Độc Lập |
![]() Mang quà Trung thu đến từng giường bệnh Độc Lập |
![]() Đèn ông sao cho bệnh nhân nhí dịp Tết Trung thu Độc Lập |
![]() Hai bệnh nhi nhận lồng đèn ông sao để vui đón Trung thu Độc Lập |
![]() Một bệnh nhi đón Tết Trung thu ở Bệnh viện dã chiến số 5 Độc Lập |
![]() Cô cháu chụp hình lưu niệm Độc Lập |
![]() Trung thu trong bệnh viện dã chiến là Trung thu rất đặc biệt, sẽ nhớ mãi trong đời các bệnh nhân nhỏ tuổi Độc Lập |
Đêm Trung thu chưa từng có ở Sài Gòn: Chú bộ đội, chị Hằng rước đèn giữa phố vắng |
Bình luận (0)