(iHay) Tranh thủ 2 tuần nghỉ để chuẩn bị cho đêm truyền hình trực tiếp tiếp theo của Giọng hát Việt, Thu Phương đã đưa bốn học trò đi diễn cùng để các em học hỏi thêm kinh nghiệm giao lưu, trình diễn, đồng thời giúp các em trân trọng và nâng niu giá trị của cuộc sống.
>> Thu Phương: 'Tôi bị ám ảnh nhiều thứ'
>> Vợ chồng Thu Phương đến thăm nhạc sĩ ‘hai bàn tay trắng’ Vinh Sử
![]() |
Sau lịch hoạt động dày đặc ở Hà Nội, những ngày đầu tháng 8, thầy trò đội Thu Phương tranh thủ những giây phút hiếm hoi để nghỉ ngơi, thư giãn tại miền Trung. Không chỉ đi ăn đêm, chụp hình tại Hội An, biển Đà Nẵng, Thu Phương không quên đưa các học trò Kiều Anh, Khánh Linh, Hoàng Dũng và Anh Duy đi chùa, viếng thăm mộ liệt sĩ, dâng hương ông Nguyễn Bá Thanh.
Cô cho rằng: “Văn chương, văn nghệ, văn hóa được các cụ đánh giá cao nhưng việc đầu tiên vẫn là lễ nghĩa, lễ phép, lễ nghi thờ phụng tổ tiên ông bà vì nó là cái gốc của con người và được áp dụng ở mọi lúc, mọi nơi và mọi tầng lớp xã hội”.
Với vị Huấn luyện viên của The Voice 2015, Thu Phương cho rằng trách nhiệm của cô không chỉ là đưa ra góp ý chân thành, thẳng thắn và mang tính chuyên môn cho các học trò cũng như các thí sinh tham gia chương trình và còn là việc định hướng cho các em những bài học đạo đức khi làm nghề, đặc biệt là việc giữ hình ảnh của người nghệ sĩ trong mắt khán giả.
Dưới đây là một số hoạt động ý nghĩa của team Thu Phương trong chuyến đi đến miền Trung:
![]() ![]() Lần này Thu Phương đã đội mưa cùng các học trò thắp hương thành kính
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Chim Gõ Kiến
Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV
Bình luận (0)