
Tiến Linh đã có một ngày thi đấu kém may mắn tại sân Hòa Xuân
Đông Nghi
CLB Bình Dương của Tiến Linh hành quân đến Đà Nẵng với sự tự tin rất lớn, sau chiến thắng đậm 4-1 trước nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 19, qua đó đoạt lại ngôi nhì bảng.
Tuy nhiên sân Hòa Xuân trong một chiều mưa tầm tã đã chứng kiến đội chủ nhà Quảng Nam gây ra rất nhiều khó khăn cho đội khách, dù HLV Lê Huỳnh Đức đã tung từ đầu hàng loạt hảo thủ Tiến Linh, Vĩ Hào, Charles, Minh Khoa...
Phải nói HLV Văn Sỹ Sơn đã chuẩn bị rất tốt cho các học trò, giúp CLB Quảng Nam giảm nhịp độ và sự hưng phấn thi đấu của đội Bình Dương đang mang tham vọng bám đuổi CLB Nam Định trong cuộc đua vô địch.

Pha ra chân ghi bàn mở tỷ số của Yago Ramos
Đông Nghi
Sau hiệp 1 diễn ra chậm rãi mà không có bàn thắng, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh trong hiệp 2, khi CLB Quảng Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 55, sau cú đặt lòng rất đẹp từ ngoài khu vực cấm địa của Yago Ramos.
Sau tình huống này, CLB Bình Dương vùng lên mạnh mẽ và lập tức có câu trả lời, khi Janclesio dứt điểm dội xà bật ra, Tiến Linh ập vào đánh đầu bồi. Pha quay chậm cho thấy bóng đã đi qua vạch ngang nhưng trọng tài Hoàng Thanh Bình và các trợ lý đã không công nhận, một phần vì tình huống diễn ra quá nhanh.
Để rồi đến phút 72, từ một đường phản công nhanh Yago Ramos đã bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của Janclesio để đánh bại Minh Toàn trong thế đối mặt, nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho CLB Quảng Nam.

Vĩ Hào tranh bóng cùng cầu thủ CLB Quảng Nam
Đông Nghi
Không còn cách nào khác, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải chơi "tất tay", tung Ngọc Hải vào sân đá hậu vệ phải và bổ sung hỏa lực cho hàng công bằng tiền đạo Việt Cường.
Những điều chỉnh này ngay lập tức hiệu quả khi từ một tình huống trong khu vực cấm địa, Việt Cường đã sút chéo góc rất khó chịu, giúp tiền đạo Atshimene Charles xoài người đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho CLB Bình Dương ở phút 80.
Trong hơn 10 phút còn lại, CLB Bình Dương rất quyết tâm dâng cao tìm thêm bàn gỡ, gây sức ép khá lớn lên khung thành của thủ môn Văn Công. Tuy nhiên, nỗ lực đó đã vấp phải sự phản kháng rất mạnh mẽ của các cầu thủ đội chủ nhà.
Không thể lật ngược thế cờ, Tiến Linh và các đồng đội đành chấp nhận rời sân Hòa Xuân với thất bại 1-2, khiến cơ hội đeo bám đội đầu bảng Nam Định đã trở nên rất nhỏ rồi. Dậm chân tại chỗ với 33 điểm, CLB Bình Dương tạm thua đối thủ 6 điểm trong khi đội bóng thành Nam vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Bình luận (0)