Tôi lớn lên từ Đoàn: Sẽ làm thật tốt sứ mệnh của tuổi trẻ

Nguyễn Khắc Quốc Huy
(Bí thư Đoàn P.8, Q.10, TP.HCM)
19/03/2025 07:00 GMT+7

Tôi cảm thấy mình may mắn khi từ lúc nhỏ tôi đã được tham gia các hoạt động Đoàn - Đội tại địa phương và nhà trường. Tôi gần như hòa quyện vào các hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội, được giáo dục chân lý cách mạng, tình yêu quê hương, dân tộc và được cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho địa phương - nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Sau quá trình tham gia các hoạt động, cũng như được giáo dục tại trường lớp và các buổi sinh hoạt chính trị do tổ chức Đoàn thực hiện, bản thân tôi đã hiểu rõ Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là người bạn đồng hành của thanh niên. Từ chính những nhận thức ấy, bản thân tôi đã phấn đấu để là một đoàn viên ưu tú, một thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu.

 - Ảnh 1.

Tác giả cho biết may mắn vì được tham gia hoạt động Đoàn - Đội từ nhỏ

Hành trình được làm cán bộ Đoàn của tôi bắt đầu năm 2006, khi tôi 10 tuổi. Ngày ấy, là thiếu nhi được tham gia sinh hoạt hè, tôi thích thú vô cùng, mỗi năm tôi mong đợi những ngày hè nhanh đến, ngoài việc được thỏa sức vui chơi, tôi còn chờ đợi niềm vui chào đón các anh chị Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Đó là những sân chơi dành cho thiếu nhi, với những phần bánh kẹo mà đứa trẻ nào cũng thích, đó là những buổi trời oi bức, bàn ghế chật chội nhưng các anh chị áo xanh vẫn nhẫn nại dạy kèm từng trang sách cho đám trẻ xóm lao động nghèo chúng tôi...

Từ đó, tôi nuôi dưỡng trong mình một ước mơ nhỏ nhoi, được trở thành những anh chị áo xanh tình nguyện. Trên hành trình chinh phục ước mơ của mình, tôi may mắn được các cô chú khu phố, các đoàn thể ở phường, nhiều thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên dìu dắt, chăm lo, không chỉ học bổng, tập sách mà còn niềm động viên to lớn. Những động lực đó đã giúp tôi quyết tâm xin về công tác tại UBND P.8, Q.10 ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhiệm vụ đầu tiên tôi làm là Bí thư Chi đoàn KP.3, P.8. Khi được tín nhiệm tại đại hội Chi đoàn, bản thân tôi rất phấn khởi vì mình được các cô chú cấp ủy chi bộ và các bạn đoàn viên tại Chi đoàn tín nhiệm. Tôi đã cùng BCH Chi đoàn lúc bấy giờ tổ chức nhiều nội dung hoạt động như hằng tuần phối hợp với tổ dân phố ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến hẻm, trồng lại cây xanh tại các bồn cây trong khu phố, tổ chức sân chơi hè cho các em thiếu nhi tại khu phố... Sau hơn 2 năm và bằng kinh nghiệm nhiều năm tham gia sinh hoạt Đoàn, tôi tiếp tục được các anh chị Đảng ủy P.8 tin tưởng giao nhiệm vụ Phó bí thư Đoàn P.8 vào năm 2017.

 - Ảnh 2.

Được làm một cán bộ Đoàn, được góp một phần sức trẻ của mình vào sự phát triển của bà con nhân dân P.8, tác giả rất vui và tự hào

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Với những sự cố gắng của bản thân, năm 2022 tôi được Ban Thường vụ Quận đoàn, Đảng ủy P.8 và BCH Đoàn phường đã tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn P.8. Tôi luôn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao năng lực sáng tạo của đoàn viên, xây dựng Đoàn phường và các chi đoàn luôn vững mạnh. Mở rộng quy mô, phát triển phạm vi hoạt động của Đoàn, nâng cao khả năng chủ động của mỗi chi đoàn từng bước nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn; vận động, thuyết phục đoàn viên, thanh niên thực hiện theo chương trình công tác năm và phát triển lực lượng nòng cốt của Đoàn trong tập thể chi đoàn. Phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị trú đóng trên địa bàn trong việc tổ chức hoạt động liên quan đến quyền lợi của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị cũng như các hoạt động tại địa phương…

Được làm một cán bộ Đoàn, được góp một phần sức trẻ của mình vào sự phát triển của bà con nhân dân P.8, tôi rất vui và lấy làm tự hào. Từ tình cảm yêu thương, trân trọng những tuyến hẻm, những con đường, sự nhộn nhịp của phố phường tại P.8, tôi đã nghĩ ra và cùng thanh niên phường thực hiện nhiều mô hình, nhiều công trình thiết thực như: "Khu dân cư tôi", "Đại sứ áo xanh", "Phát huy ý nghĩa và lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi phường", mô hình bản đồ số "P.8 tôi yêu"...

 - Ảnh 3.

Tác giả (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương ra với Trường Sa năm 2024

ẢNH:TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tôi tự hào khi Đoàn P.8 chúng tôi, trong 8 năm qua luôn xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua, luôn được Ban Thường vụ Quận đoàn 10 ghi nhận và nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả đến các cơ sở Đoàn bạn.

Trong hành trình sắp tới, tôi mong muốn tôi và tất cả các bạn cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên sẽ làm thật tốt sứ mệnh của tuổi trẻ, sứ mệnh viết nên và lan tỏa những câu chuyện đẹp, những hành động đẹp, những yếu tố tích cực trong chính bản thân mỗi chúng ta, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, mỗi địa phương, đơn vị, với thông điệp "Hãy sống cho thời tuổi trẻ tuyệt vời nhất". Và thời tuổi trẻ của tôi đã thật đẹp vì có Đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.