Tôi lớn lên từ Đoàn: Thanh xuân cùng Đoàn thực hiện 'sứ mệnh tuổi trẻ'

Nguyễn Hoàng Duy
Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
23/03/2025 08:00 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

"Tôi lớn lên từ Đoàn", đó chính là cụm từ khái quát nhất khi tôi nhắc nhớ về cuộc hành trình tuổi trẻ đầy sôi nổi với một trái tim đã "hòa nhịp đập" cùng tổ chức Đoàn - Hội - Đội của mình.

Khoảng những năm 2005 - 2006, tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm rất đời thực, đậm nét của tôi cùng với các anh chị là sinh viên tình nguyện Chiến dịch Mùa hè xanh của Đoàn Trường ĐH Cần Thơ khi các anh chị ở tại nhà tôi và tổ chức chương trình, hoạt động trên địa bàn xã nhà. Thời điểm ấy, các anh chị có nhiều thời gian tiếp xúc và truyền cảm hứng cho tôi từ những hoạt động của những người thanh niên xung kích đi đầu đến những vùng quê xa xôi, còn khó khăn của Tổ quốc. Những điều đó đã tạo động lực rất to lớn cho tôi nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để trở thành một thanh niên tình nguyện.

Thanh xuân cùng Đoàn thực hiện 'sứ mệnh tuổi trẻ' - Ảnh 1.

Tác giả có cuộc hành trình tuổi trẻ đầy sôi nổi cùng tổ chức Đoàn - Hội - Đội của mình

Ảnh: NVCC

Suốt những năm tháng học THCS, tôi thật sự được tiếp cận một cách bài bản về những bài học mà tôi có thể gọi đó là những "bài học chính trị đầu tiên" của đời mình. Lúc đấy tôi được sinh hoạt Đội với vai trò là một đội viên tích cực, rồi dần dần được tín nhiệm tham gia Ban chấp hành Liên đội và giữ nhiệm vụ Liên đội phó 2 nhiệm kỳ liên tiếp với nhiều kỷ niệm và trải nghiệm không thể nào quên, trong đó có những hiến kế cho tổ chức Đội mà tôi đã được ví von như một người thích "bày trò".

Và rồi khi vào THPT, niềm đam mê tham gia hoạt động của tôi càng lớn và mạnh mẽ hơn nữa, tất cả được đánh dấu như một bước ngoặt cho sự phát triển về mặt tư tưởng khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 9.1 lúc tôi vừa tròn 16 tuổi.

Một vài tháng sau, tôi đã tự ứng cử để trở thành Bí thư Chi đoàn - đó cũng là lúc tôi phát huy được bản thân mình trong việc hình thành ý tưởng và tổ chức những hoạt động xây dựng cho Chi đoàn của mình, để rồi được tin tưởng bầu vào Ban chấp hành Đoàn trường cùng năm. Niềm tin và khí thế của một thanh niên ngót nghét đến tuổi trưởng thành đã làm cho tôi hòa mình vào các hoạt động song hành cùng việc học tập, tôi bắt đầu có nhiều bạn hơn, tôi hoạt ngôn hơn, mạnh dạn và mở rộng tư duy hơn để đặt mình vào các bạn đoàn viên, thanh niên mà đồng hành với các bạn thông qua những chương trình, hoạt động phù hợp.

Thế là màu áo xanh của Đoàn theo tôi đến với những năm tháng đại học, tại đây tôi xem chiếc áo xanh ấy là màu áo của nhiệt huyết, của lý tưởng và của khát vọng cống hiến. Tôi đến với Đoàn như một lẽ tự nhiên, bởi tôi luôn mong muốn được góp sức mình vào những việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Những ngày đầu tiên khoác lên mình màu áo xanh, tôi còn nhiều bỡ ngỡ và vụng về, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đi trước, tôi đã nhanh chóng hòa nhập và học hỏi được nhiều điều bổ ích. Mỗi hoạt động tôi tham gia đều mang lại những trải nghiệm quý giá, những dấu ấn tốt đẹp và giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Hơn thế nữa, cũng chính màu áo xanh đã tạo môi trường thuận lợi để tôi rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lập trường và ý chí quyết tâm để tuổi 20 của tôi thêm phần ý nghĩa; và rất đặc biệt khi tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng kể từ giây phút thiêng liêng đọc lời tuyên thệ của người đảng viên.

Khi trở thành đảng viên, tôi luôn tự nhắc nhở và thôi thúc mình phải nhận thức rõ, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và giữ trọn lời thề của mình. Tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm to lớn và sứ mệnh của một người trẻ đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh xuân cùng Đoàn thực hiện 'sứ mệnh tuổi trẻ' - Ảnh 2.

Từ các hoạt động của Đoàn đã giúp tác giả (phải) trưởng thành hơn rất nhiều

Ảnh: NVCC

Tôi nhận thức sâu sắc rằng Đoàn là một tập thể vững mạnh, nơi mọi người cùng nhau đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, nơi tôi đã học được cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Tôi đã học được cách làm việc nhóm hiệu quả để đạt được mục tiêu chung, học được cách sống có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, học được cách quan tâm đến những người xung quanh và giúp đỡ họ khi cần thiết. Đặc biệt là nêu cao tinh thần yêu nước và sẵn sàng cống hiến, xả thân cho Tổ quốc. Tôi đã học được cách trân trọng những giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc và học được cách thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi tự hào vì mình là một đảng viên trẻ vẫn đang nhiệt huyết với trách nhiệm sinh hoạt Đoàn của mình, vẫn giữ vững một niềm tin rằng màu áo xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trên con đường hoàn thiện bản thân và được đóng góp sức lực của mình để sẻ chia cùng xã hội. Tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản thân và cống hiến để xứng đáng với màu áo thiêng liêng này và để tuổi trẻ của tôi không trôi qua một cách giản đơn, nhạt nhòa.

Nguyễn Hoàng Duy

(Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường ĐH

Công nghiệp TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.