Phi hành gia Barry "Butch" Wilmore và Sunita "Suni" Williams của Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) đã trở về trái đất trong tuần này sau 9 tháng mắc kẹt trên Trạm không gian quốc tế (ISS). Tổng thống Trump ngày 21.3 nói ông có thể trả tiền làm thêm giờ cho hai phi hành gia, theo Fox News.
"Không ai nhắc điều này với tôi cả. Nếu phải làm vậy, tôi sẽ trả bằng tiền túi của mình", Tổng thống Trump nói.
Hai phi hành gia được cá heo chào đón khi trở về sau 9 tháng mắc kẹt ở trạm không gian ISS
Ông Wilmore và bà Williams đến ISS vào tháng 6.2024 cho nhiệm vụ chỉ kéo dài 8 ngày. Tuy nhiên, phi thuyền của họ bị trục trặc và chỉ mới được đưa về bằng phi thuyền Crew Dragon của SpaceX trong tuần này, 286 ngày từ khi lên không gian.
Khi được phóng viên đề cập rằng ông Wilmore và bà Williams sẽ nhận được 5 USD cho mỗi ngày làm thêm trong không gian, tương đương 1.430 USD cho mỗi người, Tổng thống Trump nói: "Chỉ có vậy thôi sao? Đó không phải là quá nhiều cho những gì họ đã phải trải qua". Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng cơ thể người sẽ bắt đầu suy yếu sau vài tháng trong không gian.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 21.3
ẢNH: REUTERS
Mặt khác, ông Trump cảm ơn tỉ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX và là cố vấn tổng thống phụ trách Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE). "Hãy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có cậu ấy. Nếu chúng ta không có Elon, họ có thể ở đó trong một thời gian dài. Còn ai nữa sẽ đưa họ về?", ông Trump nói.
Trước đó, ông Trump từng cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden đã "bỏ rơi" hai phi hành gia trên ISS vì lý do chính trị, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Quan chức phụ trách ISS của NASA Joel Montalbano cho hay cơ quan đã hành động theo yêu cầu của Tổng thống Trump bằng cách thực hiện sứ mệnh thay người trên ISS sớm hơn. Ông Trump cho biết ông Wilmore và bà Williams sẽ thăm Nhà Trắng sau khi phục hồi sức khỏe.
Bình luận (0)