Những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM nắng chang chang, nhiều người ra đường vã mồ hôi vì oi bức. Kính mát, áo, váy chống nắng, bình nước lạnh… là những vật bất ly thân của không ít người khi ra đường.
Khi lưu thông qua những con đường ở TP.HCM như Hoàng Sa, Trường Sa, Trương Định, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch… nhiều người thở phào, dễ chịu hơn hẳn nhờ bóng mát cây xanh.

Tuyến đường Trường Sa, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh) rợp bóng cây xanh khiến nhiều người và xe qua đây cảm nhận được không khí mát lành. Vào những ngày nắng nóng khốc liệt vừa qua, nhiều người tranh thủ nghỉ trưa tại khu vực bóng mát cây xanh trên đường này để tránh nóng, tránh nắng.
CAO AN BIÊN

Đường Hoàng Sa rợp bóng cây xanh.
CAO AN BIÊN


Người dân TP.HCM kéo đến trung tâm thương mại, quán cà phê để tránh nắng

Còn tại khu vực trung tâm TP.HCM, dọc đoạn đường Trương Định (Q.1) là 2 hàng cây xanh cổ thụ nhiều năm tuổi tỏa bóng mát. Ông Hoàng (56 tuổi, tài xế công nghệ) cho biết ông luôn cảm thấy mát mẻ, dễ chịu khi đi qua đây. "Đường nào có cây cối thì lúc nào cũng mát mẻ như vậy, chứ trời nắng mà đi mấy đường toàn nhựa, không có cây xanh nào thì nắng thôi rồi, chỉ muốn chạy cho nhanh nhanh", tài xế nói thêm.
CAO AN BIÊN


Đường Trương Định, đường Sương Nguyệt Ánh (Q.1) nổi tiếng là những con đường có nhiều cây cổ thụ.
CAO AN BIÊN

Hàng me dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
CAO AN BIÊN

Cây xanh tỏa bóng mát trên đường Nguyễn Du (Q.1)

Đi dọc đường Nguyễn Trung Trực (Q.1), nhiều người thấy dễ chịu nhờ những hàng me
CAO AN BIÊN

Hai hàng cây trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.5)
CAO AN BIÊN


Chị Thu Hồng (24 tuổi, ngụ Q.10) cho biết mỗi lần lưu thông qua đường Ngô Gia Tự (Q.5) những ngày này, chị như "lạc vào một thế giới khác". "Mình làm việc ở Q.5 và hầu như ngày nào cũng đi qua đường này. Trên đường có rất nhiều những cây xanh lớn, tỏa bóng mát. Khi đi qua mình cũng cố tình đi chậm lại bởi rẽ sang đường khác thì lại nóng hầm hập", chị bày tỏ.
CAO AN BIÊN
Khổ ải nhà 6 người chen chúc trong 3 mét vuông mùa nóng kỷ lục: ‘Nóng muốn chết’

Cây xanh rợp bóng dọc đường Lê Duẩn (Q.1)
CAO AN BIÊN
Bình luận (0)