Lúc 13 giờ, tại địa điểm tổ chức tang lễ Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được diễn ra đồng thời với Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và quê nhà Tổng Bí thư ở Đông Anh (Hà Nội).
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết từ 7 giờ ngày 25.7 đến 12 giờ ngày 26.7, có 3.821 đoàn với gần 59.000 lượt người viếng. Ông Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ, các đoàn và người dân đến viếng trong trật tự, trang nghiêm, giúp lễ viếng, lễ truy điệu diễn ra thuận lợi, đồng thời mong người dân lượng thứ nếu có điều gì thiếu sót.


Lúc 13 giờ, tại địa điểm tổ chức tang lễ Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được diễn ra đồng thời với Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và quê nhà Tổng Bí thư ở Đông Anh (Hà Nội)
ẢNH: NHẬT THỊNH
Người dân TP.HCM bật khóc tiễn đưa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất có nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo cơ quan Trung ương và TP.HCM
ẢNH: NHẬT THỊNH


Chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức ở TP.HCM đến dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 xúc động trước sự ra đi của một vị lãnh đạo tài ba, vì nước vì dân
ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc tổ chức chu đáo lễ viếng, lễ truy điệu là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều tình cảm, tâm huyết và có định hướng chiến lược cho TP.HCM trong phát triển cũng như những cơ chế vượt trội giúp thành phố khơi dậy tiềm năng và tháo gỡ khó khăn để phát triển
ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong thời gian diễn ra lễ truy điệu, ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cùng tham dự, theo dõi qua màn hình tại khu vực bên ngoài Hội trường Thống Nhất
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Cao Huy, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết ban tổ chức chứng kiến những hình ảnh rất xúc động của cán bộ, đảng viên, nhân dân thể hiện tình cảm, tiếc nuối, thậm chí có cháu học sinh tiểu học đến viếng và tự mình viết những dòng cảm nghĩ rất xúc động
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bạn Lê Tường Nghi (ở Q.7, TP.HCM) xúc động trong giây phút tiễn biệt
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn bộ người dân đứng dậy thực hiện nghi thức lễ truy điệu
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để chờ vào dự lễ truy điệu
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong giây phút mặc niệm, người dân không giấu được nước mắt tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Trần Thị Thúy Anh, từ Vĩnh Long lên Hội trường Thống Nhất dự lễ viếng và truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một bạn trẻ nức nở khi nhìn về màn hình thấy đoàn linh xa rời Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội)
ẢNH: NGỌC DƯƠNG




Thương tiếc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG - NHẬT THỊNH
Bình luận (0)