Ngay trong trận ra quân cùng đội ĐH Huế tại VCK TNSV THACO cup 2025, cầu thủ Trần Quang Huy đã gây ấn tượng đậm nét. Chàng sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp cựu vô địch ĐH Huế giành 3 điểm, khi đánh bại tân binh đáng gờm đội Trường ĐH Quy Nhơn. Quang Huy tiết lộ: "Khi diễn ra vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, tôi bận thi đấu cho U.19 Huế tại giải quốc gia, nên không thể khoác áo đội Trường ĐH Kinh tế Huế. Đây cũng là cơ duyên để tôi được cống hiến cho đội ĐH Huế tại VCK".
Quang Huy (phải) được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận ra quân của đội ĐH Huế
ẢNH: NHẬT THỊNH
Quang Huy là tân binh và mới ra sân trận chính thức đầu tiên, nhưng đã lập tức thể hiện được khả năng và được ví là "lá chắn thép" ở khu trung tuyến đội ĐH Huế. Trợ lý HLV Dương Văn Dũng của đội bóng đại diện cố đô nhận định: "Quang Huy hiện có vai trò chủ chốt đối với đội ĐH Huế. Vì được ăn tập bài bản với đội năng khiếu, nên em ấy có nhãn quan chiến thuật, thể lực cùng kinh nghiệm thi đấu vượt trội so với các bạn sinh viên trong đội". Không chỉ thi đấu đầy mạnh mẽ trên sân, Quang Huy còn là một chàng trai đầy nghị lực trong cuộc sống.
Bay từ Huế vào TP.HCM cổ vũ bạn đá bóng chung kết dù đang làm khóa luận
Quang Huy nói gì?
"Sáng lên giảng đường, chiều tập cùng đội U.19 Huế, đến tối thì tranh thủ học bài", đó là lịch trình mỗi ngày của chàng trai sinh năm 2006. Được biết, vài tháng trước kỳ thi tuyển vào đại học năm 2024, Huy đã cật lực ôn tập để được ngồi vào ghế giảng đường. Và đến thời điểm này, tiền vệ 19 tuổi vẫn phải cố gắng từng ngày, để cân bằng giữa việc tập luyện, thi đấu cho đội trẻ cũng như phải học tốt. "Tôi đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn. Đi thi đấu cùng đội trẻ, có khi mất cả tháng trời, tôi cũng phải tranh thủ lúc rảnh cập nhật bài vở từ bạn bè, để không bị mất kiến thức. May mắn là thầy cô ở trường và các HLV ở đội đã luôn hiểu và thông cảm, tạo điều kiện tối đa cho tôi vừa được học, vừa theo đuổi đam mê trái bóng tròn", Quang Huy bày tỏ.
Chàng sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử cho rằng việc học rất quan trọng, và có thể mở ra một cơ hội mới cho anh trong tương lai. Song, ước mơ từ nhỏ cho đến nay của Quang Huy vẫn không đổi, đó là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn vào lúc này, tiền vệ sinh năm 2006 muốn "cháy" hết mình trong màu áo đội ĐH Huế, với mục tiêu đoạt chức vô địch và ghi lại kỷ niệm đẹp thời sinh viên.
Quang Huy cho biết: "Tôi khá hồi hộp khi lần đầu ra sân tại giải sinh viên toàn quốc, nhưng giờ đã cảm thấy tự tin và hào hứng hơn. Tôi muốn cùng đội ĐH Huế ở lại TP.HCM lâu hơn, để dự giải TNSV quốc tế". Trợ lý HLV Dương Văn Dũng cũng đặt niềm tin: "Đội ĐH Huế rất may mắn khi sở hữu Quang Huy ở VCK. Có thể nói, đây là cái duyên, đúng người đúng thời điểm. Tôi hy vọng, đây là điềm lành, giúp đội ĐH Huế có thể đạt được kết quả như mong muốn ở VCK lần này".
BTC cảm ơn đơn vị Bệnh viên Quốc tế European Wellness đã đồng hành, tài trợ giải thưởng cho cá nhân xuất sắc trận đấu thuộc VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025.
Bình luận (0)