Những người yêu bóng đá Việt Nam những năm 80 thế kỷ trước không ai không biết đến Trần Văn Hiệp, người đã có một thời huy hoàng gắn liền với đội bóng Sở Công nghiệp TP.HCM.
Ông là thủ môn xuất thân từ môi trường Quân đội, chơi cho đội bóng Bộ tư lệnh Thành và Quân khu 7 cuối những năm 70, sau đó về cùng chung màu áo với các cựu danh thủ nổi tiếng thời đó như Võ Thành Sơn, Lê Khánh Hùng, Võ Văn Biển, Trần Thanh Long, Bùi Thái Châu, Lê Minh Thời; hay sau đó như Phan Trung Việt, Nguyễn Trung Hải, Vũ Trọng Thành, Lê Thành Minh, Trần Phong Bảo, Lương Vĩnh Lễ.
Ông có mặt xuyên suốt gần 10 năm cho đội bóng Sở Công nghiệp, gây ấn tượng bởi thân hình hộ pháp, ra vào nhanh nhẹn, dứt khoát và còn rất lì đòn, chắc chắn khiến cho nhiều tiền đạo đối phương luôn lúng túng mỗi khi đối mặt.
Thủ môn Trần Văn Hiệp (áo trắng, hàng ngồi) cùng đội Sở Công nghiệp TP.HCM
ẢNH: TƯ LIỆU
Tôi còn nhớ vào quãng thời gian đó, đội bóng mà tôi quan tâm dõi theo nhất không phải là Hải quan hay Cảng Sài Gòn mà chính là Sở Công nghiệp TP.HCM. Một phần vì lối đá của đội bóng này khi đó đủ khả năng đương đầu và khắc chế được với các đội phía bắc. Phần khác vì nhiều cầu thủ trong đội có cá tính trong kỹ thuật và cách chơi, và thủ môn Trần Văn Hiệp được khán giả rất mến mộ.
Có lần ở trận chung kết giải A 1 TP.HCM trên sân Thống Nhất, cầu thủ Minh "nhí" của Hải quan đi bóng tốc độ từ biên trái qua một loạt 3 cái tên Trần Lương, Võ Văn Biển và Bùi Thái Châu của hàng thủ rắn của Sở Công nghiệp, nhưng chính thủ môn Trần Văn Hiệp với khả năng nhạy bén đã cắt đứt tình huống đó một cách ngoạn mục. Cả cầu trường đã rần rần vỗ tay tán thưởng. Hoặc ở trận Sở Công nghiệp đối đầu với CLB Quân đội ở giải vô địch quốc gia, không ít lần thủ môn Văn Hiệp xuất sắc cứu thua tình huống khi bóng được điều khiển bởi đôi chân ma thuật của 2 anh em Thế Anh và Cao Cường.
Với biệt danh là Hiệp "gỗ", ông luôn là người góp công cho những trận cầu vang danh và thành tích lẫy lừng của đội bóng này. Cựu thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm từng kể lại, khi ông còn ở Trường Năng khiếu TDTT TP.HCM thì thủ môn Trần Văn Hiệp chính là thần tượng của ông với thân hình đồ sộ như "con gấu".
Thủ môn với giai thoại đặc biệt
Thủ môn Trần Văn Hiệp là người rất siêng năng, chịu khó tập luyện và có ý thức với nghề nghiệp rất cao. Ông không chỉ tập sáng trưa chiều mà ngay buổi tối trước khi đi ngủ cũng dành thời gian để tập thể dục hoặc đạp xe liên tục nhiều vòng từ nhà ở Q.10 lên Trường Năng khiếu ở số 43 Điện Biên Phủ.
Theo ông Phẩm, thời đó ông Trần Văn Hiệp nổi tiếng với mỗi bữa ăn bao giờ cũng là người đứng lên sau cùng khi "quất" một hơi 18-20 chén cơm. Sức ăn ghê gớm như vậy giúp ông Hiệp lúc nào cũng mạnh mẽ, sung mãn trên sân tập và luôn có sự tập trung cao trong thi đấu.
Cựu thủ môn Trần Văn Hiệp (hàng đứng, bìa trái) trong đội Sở Công Nghiệp TP.HCM
ẢNH: TƯ LIỆU
Bay lượn trong khung thành không thua gì 2 cựu thủ môn huyền thoại nổi tiếng thời đó là Trần Văn Khánh của Thể Công và Dương Ngọc Hùng của Công nhân Nghĩa Bình (nay là Bình Định), thủ môn Trần Văn Hiệp luôn để lại nhiều dấu ấn trong các giải A1 toàn quốc cũng như giải A1 TP.HCM.
Ông đã có những năm tháng vang danh lịch sử như hạng ba giải vô địch quốc gia năm 1984 (sau CLB Quân đội và Công an Hà Nội), á quân quốc gia năm 1985 (thua Công nghiệp Hà Nam Ninh ở trận chung kết). Đặc biệt là ông là thủ thành bắt chính cho đội tuyển Việt Nam 1 ở giải bóng đá Quân đội các nước Xã hội Chủ nghĩa (SKDA) năm 1984. Với tài năng xuất sắc, trong giai đoạn chuyển giao, ông đã được chính cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Dương Ngọc Hùng trao lại chiếc áo thủ môn đội tuyển, như nhắn nhủ đây mới chính là người xứng đáng kế vị giữ khung thành cho đội tuyển Việt Nam thời đó.
Các thành viên liên chi hội cựu cầu thủ TP.HCM viếng cựu thủ môn huyền thoại Trần Văn Hiệp
ẢNH: H.N
Ông Dương Ngọc Hùng từng không tiếc lời khen ông Hiệp "gỗ" luôn có sức bật tuyệt vời, ra vào dứt khoát, làm chủ tốt khu vực 16m50, nhất là khả năng phối hợp ăn ý với hàng phòng ngự luôn.
Còn cựu thủ môn Trần Văn Thịnh, đồng đội một thời và là người dự bị cho ông Hiệp thời đó, luôn thán phục đàn anh có những pha đổ người bắt phạt đền rất nhanh nhạy và rất chuẩn xác. Ông Thịnh kể, trận nào có thủ môn Hiệp, tuyến trên rất yên tâm và thi đấu rất hăng. Bản thân ông Hiệp sau này khi nhắc lại thời hoàng kim của mình, cũng tâm sự rằng, thời đó tuy bóng đá còn rất khổ nhưng nhờ đam mê và tận tụy với nghề nên ông đã từng bước trở thành một trong những người giữ thành được yêu thích. Cựu thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm khẳng định, ông Hiệp xứng đáng sánh vai cùng những tượng đài bóng đá TP.HCM và cả nước như Hồ Thanh Chinh, Lưu Kim Hoàng, Trần Văn Khánh, Dương Ngọc Hùng.
Sau khi giải nghệ, ông Hiệp 'gỗ" vẫn theo đuổi với nghề thủ môn, truyền dạy kiến thức lại cho đàn em ở những CLB hạng dưới như Trung tâm TDTT Thành Long, Khách sạn Khải Hoàn đến các đội hàng đầu như Becamex Bình Dương.
Nhưng trong gần 5 năm qua, người giữ thành tài năng một thuở, đã phải "bó mình" một chỗ khi không may bị tai biến, phải chữa trị tại Bệnh viện Y học dân tộc. Biết hoàn cảnh khó khăn của ông, dù ông không một lời than thở, "kêu cứu" ai giúp đỡ, liên chi hội cựu cầu thủ và các bạn bè cùng thời, mỗi người một chút tấm lòng giúp ông mua thuốc men và trang trải thêm chi phí điều trị. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, ông Trần Văn Hiệp đã vĩnh viễn rời xa cõi tạm vào tối 15.2, thọ 65 tuổi.
Cựu thủ môn Trần Văn Hiệp và người đồng đội Trần Văn Thịnh
ẢNH: NVCC
Tạm biệt ông, "con gấu" với biệt danh Hiệp "gỗ" tài năng và có một thời kỳ huy hoàng cùng bóng đá TP.HCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Ông mất đi nhưng những gì ông để lại trên sân cỏ mãi mãi vẫn sẽ là ký ức đẹp không phai mờ cho những thế hệ tiếp nối và những người yêu bóng đá Việt Nam.
Ông ra đi thanh thản ông Hiệp nhé!
Bình luận (0)