Bà Mười, sau gần 2 tháng gặp tai nạn, hiện nay đang trong quá trình bình phục, dù không còn nằm liệt giường, nhưng việc đứng dậy, đi lại vẫn cần có người đỡ. Người con trai bị tim bẩm sinh là em Nguyễn Hoàng Quân (13 tuổi) đang ở nhà cùng bà Mười và vẫn tiếp tục chống chọi với căn bệnh.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) cùng đại diện lãnh đạo UBND P.Đông Giang (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đến thăm và trao tiền cho gia đình bà Nguyễn Thị Mười.
ẢNH: BÁ HOÀNG
Nhận được số tiền, bà Mười vô cùng xúc động và gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm, giúp đỡ bà trong thời điểm vô cùng khó khăn. "Tôi cảm ơn quý báo, bạn đọc giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn, tôi sẽ dùng số tiền này để chữa bệnh cho hai mẹ con và trang trải cuộc sống gia đình", bà chia sẻ.
Bình luận (0)