[TRỰC TIẾP] Trao học bổng hỗ trợ học sinh chương trình Nghị lực mùa thi
Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay (4.9), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thái Bình và hỗ trợ học sinh chương trình Nghị lực mùa thi nằm trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2019 do Trung ương Hội Sinh viên VN, Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.
Tự động phát
![]() |
![]() Đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên đến tham dự chương trình Ngọc Dương |
![]() Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải), ông Giang Chí Thuận, đại diện Tập đoàn Thiên Long (bìa trái) trao tiền hỗ trợ từ bạn đọc cho sinh viên Ngọc Dương |
![]() Ông Nguyễn Bình Minh trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em học sinh, sinh viên Ngọc Dương |
![]() Giao lưu với các gương mặt thí sinh vượt khó tiêu biểu Ngọc Dương |
![]() Chú Hồ Ngọc Anh, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến ban tuyên huấn khu Sài Gòn- Gia Định, trao tiền hỗ trợ 4 năm học đại học cho em Vũ Thanh Vy Ngọc Dương |
Các gương mặt giao lưu tại chương trình1. Phan Đình Long Nhật (học sinh Trường THPT Tây Thạnh -Tân Phú, TP.HCM, nay là sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM).
Lớn lên không biết mặt cha, thương mẹ vì gánh nặng mưu sinh, Phan Đình Long Nhật nhiều tháng trời đi phụ hồ cùng mẹ, hoàn cảnh nhọc nhằn không ngăn được giấc mơ vào ĐH của chàng trai giàu ý chí. Trong một lần cùng quẫn vì không có tiền trả nợ, mẹ Nhật bảo con về quê, nghỉ học, Nhật van xin mẹ, em có thể làm bất cứ việc gì, kể cả đi xin ăn, miễn là được đến trường...
2. Võ Thị Diễm Trang (học sinh Trường THPT Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM, nay là sinh viên Trường CĐ Viễn Đông). Mẹ mất từ năm 4 tuổi, chưa học xong lớp 12, bố đã qua đời, ngoài khao khát được học để vượt lên nghịch cảnh, Võ Thị Diễm Trang không có gì ở tuổi 18...
3. Vũ Thanh Vy (học sinh Trường THPT Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM, nay là sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn TP.HCM). Kỳ thi ĐH gần kề nhưng hằng ngày Vy cặm cụi cùng mẹ tách từng vỏ hạt điều để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi ước mơ vào đại học.
Thanh Vy luôn tâm niệm: “Hoàn cảnh càng khó khăn, em càng phải luôn cố gắng như cách mà mẹ em dù mang bệnh tật trong người vẫn gắng gượng để nuôi hai anh em ăn học. Phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn và cũng có thể em bị đứt gánh giữa đường bất cứ lúc nào…”.
4. Nguyễn Ngọc Hoài Phương (học sinh Trường THPT Gò Vấp, nay là sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng). Ngoài nỗi lo cho kỳ thi, cô học trò 11 năm liền đạt học sinh giỏi này đang nơm nớp lo không có tiền để học tiếp...
|
Bình luận (0)