Chị Y Thộ là vợ anh A Tuất - công nhân thi công dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mil 1, Kon Tum. Ngày 31.12.2024, trong quá trình thi công, tại công trường bất ngờ xảy ra sự cố khiến 5 công nhân tử vong, trong đó có anh A Tuất. Anh A Tuất là lao động chính nuôi mẹ già, 7 con nhỏ và người vợ đang mang thai.

Đại diện Báo Thanh Niên (bìa trái) và đại diện UBND H.Đăk Glei trao tiền bạn đọc giúp gia đình chị Y Thộ
ẢNH: THIÊN ÂN
Nhận được số tiền, chị Y Thộ xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Chị cho biết sẽ dùng số tiền này lo cho các con ăn học.
Ông Lê Viết Nam, Chủ tịch UBND H.Đăk Glei, gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình chị Y Thộ. Theo ông Nam, anh A Tuất ra đi để lại mẹ già, 7 đứa con thơ và người vợ đang mang thai không có công việc ổn định. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ gia đình chị Y Thộ.
"Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Báo Thanh Niên sẽ góp phần san sẻ, xoa dịu nỗi bất hạnh của gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo và bạn đọc. Hy vọng thời gian tới Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác xã hội, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh", ông Nam nói.
Trước đó, tại tòa soạn ngày 27.2, đại diện Báo Thanh Niên đã trao đợt 3 số tiền 11 triệu đồng bạn đọc đóng góp giúp chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), nhân vật trong bài Cô gái trẻ mong được giúp đỡ để vượt qua bệnh tật đăng trên Thanh Niên ngày 8.11.2024. Trước đó, Thanh Niên đã trao 2 đợt với số tiền 98.289.000 đồng bạn đọc giúp Quỳnh Như.
Bình luận (0)