Triều cường lịch sử, người Cần Thơ lội trong biển nước lênh láng
“Chưa bao giờ thấy nước triều cường khủng khiếp như đợt triều này”, đây là câu nói của hầu hết người dân Cần Thơ khi chứng kiến cảnh ngập chưa từng có trong 2 ngày qua.
Tự động phát
![]() Đường Lý Tự Trọng, nước dâng cao lên vỉa hè và tràn qua bậc thêm vào nhà dân, trụ sở cơ quan
|
![]() Đường Lê Thánh Tôn ngập sâu, gây nhiều khó khăn cho việc dân đi lại
|
![]() Hai cha con ông lão khiếm thị vất vả vượt qua tuyến đường ngập Lê Thánh Tôn
|
![]() Toàn bộ Lý Tự Trọng biến thành "sông"
|
![]() Tại khu chợ Huê Viên, đường Đề Thám, các tiểu thương cho biết chưa bao giờ chợ này bị ngập, nhưng hôm nay, nước đã phong tỏa khắp ngõ ngách
|
![]() Vỉa hè cũng thành "sông"
|
![]() Người buôn bán gặp nhiều khó khăn
|
![]() Ô tô chết máy "nằm" đường
|
![]() Xe máy "ngộp" nước phải cầu cứu thợ sửa xe
|
![]() Vọng gác trước cơ quan nhà nước cũng lênh láng nước
|
![]() Sau khi nước dần rút, rác nổi lềnh bềnh nhiều nơi
|
![]() Tới 8 giờ 30 sáng, nước vẫn mênh mông ở đường Mậu Thân
|
Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 1 huyết mạch đi qua H.Tam Bình (Vĩnh Long) cũng bị ngập rất nặng. Nguy hiểm rình rập các phương tiện hai bánh khi di chuyển vì xe có thể "chết" máy bất cứ lúc nào trong khi quốc lộ này có lưu lượng xe khách, xe tải, xe container lớn.
![]() Triều cường gây ngập nặng đoạn Quốc lộ 1 đi qua địa bàn huyện Tam Bình (Vĩnh Long)
|
Bình luận (0)