Tối 26.2.2025, đội Trường ĐH Quy Nhơn đã có mặt ở TP.HCM, sẵn sàng cho các trận cầu hấp dẫn của VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III-2025 cúp THACO (TNSV THACO cup 2025).
Với nhiều cầu thủ của Trường ĐH Quy Nhơn, chuyến đi lần này đánh dấu những mốc quan trọng trong đời, đó là lần đầu tiên dự giải, lần đầu tiên được vào VCK một giải đấu lớn, tổ chức chuyên nghiệp như vậy.
Các cầu thủ đáp sân bay Tân Sơn Nhất
ẢNH: NHẬT THỊNH
Những chàng sinh viên đất võ sẵn sàng cho VCK
ẢNH: NHẬT THỊNH
Là một trong hai tân binh hiếm hoi xuất hiện ở VCK, HLV Thái Bình Thuận bộc bạch tâm thế của "người mới" vừa có cái khó vừa có cái hay. Khó vì đội hình chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng hay chính ở hai chữ "tân binh". Họ không đặt nặng thành tích, không nề hà chuyện được hơn. Nhưng cũng vì thế, họ máu chiến, lì lợm vì "không có gì để mất".
"Lẽ dĩ nhiên đã vào đến VCK thì chúng tôi thi đấu với quyết tâm cao nhất. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy, chính là chơi đẹp. Chúng tôi biết chờ đợi chúng tôi là những đối thủ đáng gờm, kinh nghiệm có, thành tích có. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ e dè", HLV Thái Bình Thuận chia sẻ.
Bình luận (0)