Chiều 27.2, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Bộ Y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025).
Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng Bộ Y tế nhân dịp ngày 27.2
ẢNH: CTV
Tiếp đoàn có bà Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, cục của Bộ Y tế. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Y tế cảm ơn T.Ư Đoàn vì những đóng góp, phối hợp với Bộ trong tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe nhân dân; trong công tác đại diện tiếng nói của trẻ em đối với các vấn đề xã hội.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ, khó khăn thách thức đối với ngành y tế còn rất lớn, dù vậy ngành sẽ quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, bảo đảm công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
ẢNH: CTV
Chiều cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đoàn công tác cũng đã thắp hương, thăm hỏi gia đình và xem lại những hình ảnh, hiện vật của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26.11.1942 tại Hà Nội. Cha là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm, nguyên là giảng viên Trường đại học Dược khoa, Hà Nội.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
ẢNH: CTV
Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Hà Nội, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm mang theo sức trẻ, ý chí chiến đấu cùng những hoài bão của tuổi trẻ xung phong nhận nhiệm vụ của một thầy thuốc ở chiến trường miền Nam.
Ngày 22.6.1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích và đã anh dũng hy sinh khi chưa tròn 28 tuổi đời.
Sau khi tập kích bắn phá Bệnh xá Đức Phổ, Fredric Whitehurst - một lính Mỹ, tại chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi tìm thấy một cuốn sổ tay được bọc bằng vải, định châm lửa đốt nhưng người thông dịch đã cản: "Đừng đốt. Bản thân nó đã có lửa rồi!". Nghe lời khuyên, người lính Mỹ ấy đã không đốt cuốn sổ tay. Đó là cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, sau này đã được ấn hành, trở thành cuốn sách yêu thích của nhiều độc giả.
Bình luận (0)