Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Tự mình phải nhắc nhở mình tiết kiệm điện hàng ngày

21/07/2024 15:33 GMT+7

Có mấy hôm không biết sao cứ cúp điện, tôi hỏi ba mẹ sao dạo này cúp điện hoài, mẹ bảo: "Thì tại tụi con cứ quên tắt đèn nên giờ ngành điện phải cúp điện để bù lại đó". Sau này ra ở riêng, tự mình phải nhắc nhở mình tiết kiệm điện mỗi ngày và hàng tháng trả tiền điện, tôi mới thấy những câu nói nửa đùa nửa thật của ba mẹ ngày xưa rất có lý.

Với tiết kiệm điện, tôi tin rằng những thói quen tốt nếu được nhắc nhở và tập tành từ nhỏ sẽ theo chúng ta đến khi trưởng thành, đồng thời mang đến những giá trị lớn giúp xây dựng cuộc sống và những người xung quanh tốt đẹp hơn.

Tiết kiệm điện là một trong những thói quen tôi học được từ nhỏ nhờ ba mẹ của tôi. Khi đã lớn khôn và sống riêng, tôi vẫn giữ gìn thói quen này và có lẽ nó đã trở thành một hành động có ý thức.

Tự mình phải nhắc nhở mình tiết kiệm điện hàng ngày- Ảnh 1.

Hãy tắt và rút ổ cắm điện điện các thiết bị ngay sau khi sử dụng

TGCC

Nhà có hai chị em và tôi là chị. Hàng ngày, ngoài nhắc nhở chúng tôi làm những công việc khác chu đáo thì ba mẹ cũng không quên dặn dò: nhớ tắt quạt trước khi rời đi, nấu cơm và xem tivi xong là nhớ rút điện ra và chỉ được xem tivi vào những giờ quy định, tắt đèn sau khi đi tắm, sáng ngủ dậy phải tắt đèn ngủ... Tôi mà quên, liền bị nhắc nhở ngay: "Phải biết tiết kiệm điện, tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền đó con, vì trả tiền điện mà thiếu tiền đi chợ là vô duyên lắm đó".

Sau này lớn, chị em chúng tôi sống ở Sài Gòn, còn ba mẹ vẫn sống ở căn nhà tươm tất dưới quê. Ở riêng, tự mình phải nhắc nhở mình tiết kiệm điện và hàng tháng trả tiền điện tôi mới thấy những câu nói của ba mẹ ngày xưa, dù là nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn rất có lý.

Nhà tôi nằm ở cuối cái hẻm cụt, xung quanh là những căn nhà cao tầng cao hơn, vì thế mà trông nó có vẻ hơi... thiếu nắng. Chị em tôi sử dụng máy quạt để làm mát. Có lúc trời oi bức lắm, chúng tôi vẫn nhẫn nại ngồi đợi cơ thể hạ nhiệt và quạt làm mát từ từ.

Tự mình phải nhắc nhở mình tiết kiệm điện hàng ngày- Ảnh 2.

Tuyên truyền tiết kiệm điện đến tận nhà dân của nhân viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM

ENVHCMC

Thời tiết ở Sài Gòn thì luôn như vậy, nếu cứ vội vàng chui vào máy lạnh có khi lại dễ bệnh hơn. Phòng ngủ trong nhà chúng tôi được gắn máy lạnh nhưng chúng tôi chỉ mở khi thật cần thiết, và chỉ mở 30 - 60 phút cho thoáng khí trong nhà. Chúng tôi giặt đồ bằng máy giặt, dù chỉ có hai chị em nhưng đồ mặc đi làm và ở nhà khá nhiều, nên chúng tôi phân quần áo ra để một tuần giặt 2 lần và xếp gọn quần áo dơ chờ giặt để tránh muỗi và không bầy hầy.

Còn các loại giẻ lau thì tôi giặt tay. Quạt, đèn, ti vi, máy vi tính, sau khi dùng chúng tôi đều tắt. Như em gái tôi, cô ấy có thói quen xem tivi rồi ngủ nên không bao giờ quên mở chế độ hẹn giờ. Em luôn tắt tivi trước khi bắt đầu cảm thấy muốn ngủ. Khi đến nhà người quen, bạn bè hay nơi công cộng, chúng tôi cũng ý thức việc tương tự.

Ở dưới quê, dù cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, ba mẹ tôi vẫn giữ những thói quen cũ. Ba mẹ thỉnh thoảng mới dùng máy giặt, vì chỉ có hai người già về hưu, không có mấy bộ quần áo nên họ giặt tay là chính. Ba mẹ tôi chỉ sử dụng máy lạnh vào buổi tối khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ trước khi ngủ. Máy lạnh sẽ tự động tắt vào khoảng 2 giờ sáng và vẫn còn giữ được hơi mát đến cả một giờ nữa. Ban ngày, ba mẹ chỉ dùng quạt tay hoặc tìm những góc vườn nhà mát mẻ hơn để thư giãn.

Tự mình phải nhắc nhở mình tiết kiệm điện hàng ngày- Ảnh 3.

Tôi và em luôn nhắc nhở tắt đèn ngay sau khi sử dụng phòng tắm

TGCC

Chính nhờ những thói quen này mà tiền điện mỗi tháng của chúng tôi không thay đổi trong nhiều năm, dù là vào thời điểm cực kỳ oi bức của tháng 4 và 5 vừa qua. Ngoài ra, trong những năm gần đây, khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, tôi nghĩ rằng, thói quen tiết kiệm điện và biết sử dụng các nguồn năng lượng khác thay thế, ở mỗi hộ gia đình sẽ tạo ra sự thay đổi rất tích cực cho môi trường sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.