Đến 16 giờ 30 ngày 31.1, Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa các con đường, chốt trực tại khu vực cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An (H.Củ Chi) để truy bắt Lê Quốc Tuấn (31 tuổi) tên gọi khác là
Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi.
Bên trong khu vườn kẻ nổ súng giết 4 người trong sới bạc đang ẩn nấp
|
Cảnh sát cơ động chốt chặn khu vực ra vào cầu Ông Chương (nơi được cho là nghi phạm ẩn nấp)
Theo ghi nhận PV Thanh Niên, lúc 16 giờ 15 ngày 31.1, trên con đường Trung An (từ Rạch Kè tới cầu Rạch Kinh dài khoảng 2km) các chốt cảnh sát cơ động đã rút đi (trước đó sáng cùng ngày, đoạn đường này vẫn rất đông chốt trực của cảnh sát cơ động). Đường 472 từ đoạn giao nhau đường Trung An kéo dài đến gần cầu Ông Chương dài hơn 2km vẫn đang bị
cảnh sát phong tỏa, rất đông lực lượng cảnh sát cơ động đứng chốt trực. Chó nghiệp vụ, xe bọc thép vẫn tập trung trên con đường này. Tại giao lộ đường Trung An - đường 472 hàng trăm người dân khắp nơi đổ về tập trung theo dõi công an truy bắt Tuấn “khỉ”. Công an xã Trung An, Công an H.Củ Chi túc trực, thường xuyên đứng phân luồng, nhắc người dân giải tán để đảm bảo giao thông và an toàn cho chính mình.
Bất chấp nguy hiểm để livestream nơi vây bắt kẻ bắn chết 4 người trong sới bạc
|
Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng xe ra vào
Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt
|
Người dân từ nhiều nơi kéo về ấp Bốn Phú theo dõi công an truy bắt nghi phạm
Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn. Công an tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi.
Bình luận (0)