Vào đời kiếm tiền liệu có dễ dàng?
Đó là câu chuyện của nữ sinh Sú Cún Trang (20 tuổi), đang theo học tại Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận). Mặc dù năm nay đã 20 tuổi nhưng Trang chỉ mới đang học lớp 12. Lý do là vì trước đó sau khi học xong lớp 9, Trang nghỉ học và vào TP.HCM để đi làm.
Trang chia sẻ: “Lúc đó một phần vì hoàn cảnh cũng khá khó khăn, mình sợ nếu tiếp tục đi học thì sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Hơn nữa, mình cũng muốn trải nghiệm đi làm sớm xem cuộc sống ngoài kia như thế nào. Do vậy, học hết lớp 9 mình theo người quen vào TP.HCM để đi làm. Ban đầu chỉ định làm hết ba tháng hè rồi về, nhưng dần bị cuốn theo nên mình quyết định ở lại thành phố làm luôn”.

Trang từng nghỉ học để đi làm sau khi học hết lớp 9
ẢNH: NVCC
Tháng lương đầu tiên mà Trang nhận được lúc đó là 2,5 triệu đồng thay vì 3,5 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu, số tiền này không đủ để cô nàng trang trải các chi phí ở thành phố. Trang tâm sự lúc đó rất tủi thân, ấm ức nhưng không thể làm gì được. “Đó là bài học đầu tiên và lớn nhất kể từ lúc mình rời trường học và chập chững bước chân ra đời”, Trang bộc bạch.
Đi làm được gần một năm thì dịch Covid-19 bùng phát và Trang trở về quê. Sau khi hết dịch, cô nàng đến TP.Đà Lạt để kiếm việc làm. Suốt thời gian 9 tháng làm việc ở Đà Lạt cô gái này luôn đau đáu nghĩ về tương lai của mình. Trang chia sẻ công việc mà cô làm lúc đó không khác gì một người nông dân, vô cùng vất vả và bào mòn sức khỏe.

Trang từng làm công việc của một công nhân vô cùng vất vả
ẢNH: NVCC
“Mình nghĩ chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế này mãi. Nếu làm công nhân thì khi đến một độ tuổi nào đó mình không làm nổi nữa, lúc đó thì sẽ thế nào. Trong khi đó, chỗ mình làm lúc đó người ta cần tuyển những vị trí quản lý, nhưng lại chẳng thể ứng tuyển vì không có bằng cấp. Việc đi làm sớm đã cho mình rất nhiều bài học. Mình nhận ra đi làm khi không có kiến thức, trình độ thì sẽ rất cực và chịu nhiều thiệt thòi”, Trang tâm sự.
Hành trình quay lại trường học
Trong thời gian đi làm Trang cũng dành dụm được một khoản tiền và sau khi suy nghĩ thấu đáo, năm 2022, cô nàng chính thức quay trở lại trường học. Dù rất quyết tâm đi học lại, nhưng lúc đó Trang phải đối mặt với vô vàn nỗi sợ. Trang e ngại về tuổi tác, sợ không thể hòa nhập được với bạn bè trong lớp, không bắt kịp được kiến thức…
“Ban đầu mình chỉ nghĩ là quyết tâm đi học và học cho tốt thôi. Tuy nhiên, ngày đầu tiên đi học lại mình đã rất run, hồi hộp vì đối mặt với rất nhiều nỗi sợ. Hơn nữa, việc bắt nhịp lại với kiến thức cũng vô cùng khó khăn. Vì bỏ dở việc học suốt ba năm nên khi đi học lại mình cảm giác như đã quên hết mọi kiến thức. Lúc đó mình đã phải nỗ lực, chăm chỉ học hơn rất nhiều”, Trang nhớ lại.

Trang quyết định quay lại trường sau 3 năm bỏ dở việc học
ẢNH: NVCC
Trang cho biết vì lớn tuổi hơn các bạn nên được giáo viên tin tưởng giao cho trọng trách làm lớp trưởng, cũng vì thế mà cô nàng càng phải cố gắng nhiều hơn. “Sau khi học xong buổi sáng ở trung tâm, mình về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi một lát rồi tranh thủ ngồi vào bàn học bài ngay. Mình chăm chỉ học vì muốn đạt được kết quả tốt nhất”, Trang chia sẻ.
Với Trang, việc đi học lại là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời. “Sau khi đi làm mình nhận ra dù vẫn có thể kiếm được tiền nhưng lại không đâu vào đâu, tương lai thì mờ mịt, không phát triển được bản thân. Với mình bây giờ việc học là quan trọng nhất, muốn tương lai tốt hơn thì phải nỗ lực học tập”, Trang bày tỏ.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Trang dự định sẽ tiếp tục học lên nữa để theo đuổi ngành truyền thông. Từ câu chuyện của chính mình, Trang chia sẻ: “Mình đã từng coi nhẹ việc học vì nghĩ ra đời kiếm tiền dễ dàng, nhưng thực tế lại rất trầy trật và cực khổ nếu không có bằng cấp. Vì vậy, bây giờ mình phải cố gắng đi học đến nơi đến chốn”.
Là giáo viên chủ nhiệm của Trang, anh Nguyễn Hoàng Công Viên, đang công tác tại Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận), chia sẻ: “Biết đến câu chuyện của Trang từ khi em ấy mới vào học lớp 10, tôi đánh giá rất cao tinh thần học tập của em. Vì bỏ học lâu, bị quên kiến thức nên Trang rất cố gắng để bắt kịp bạn bè. Năm lớp 10 và 11 em ấy đều đạt thành tích học sinh xếp loại khá với số điểm xấp xỉ giỏi. Trang là một học sinh rất cố gắng, nỗ lực trong học tập. Vì lớn tuổi hơn các bạn trong lớp nên Trang rất chững chạc, bạn ấy đang là lớp trưởng và dẫn dắt lớp khá tốt”.
Bình luận (0)