Cầu thủ nhập tịch Việt Nam: Ngày ấy và bây giờ

Việt Nam như quê nhà trọn vẹn với Trần Trung Hiếu

20/02/2025 00:00 GMT+7

Đã 13 năm từ thời điểm đầu tiên đặt chân đến VN, tiền vệ Trần Trung Hiếu (tên cũ Geoffrey Kizito) đã sớm xem nơi đây là quê hương thứ 2 với đủ yêu thương, trân trọng và cảm kích.

MỘT TÌNH YÊU Việt Nam

Như truyền thống trước đây, BTV Cup luôn đón chào các đội bóng nước ngoài đến sân Gò Đậu như một kênh tuyển chọn cầu thủ cho các CLB V-League. Năm 2012, Geoffrey Kizito, chàng tiền vệ người Uganda trẻ măng mới 19 tuổi đã ra mắt bóng đá VN theo cách đó. Sau màn trình diễn ấn tượng cùng Express FC, anh nhận được bản hợp đồng đầu tiên ở VN với CLB Sài Gòn Xuân Thành. Cột mốc này mở ra sự nghiệp dài hơi khi tiền vệ sinh năm 1993 lần lượt khoác áo các đội bóng hàng đầu VN sau đó như Quảng Ninh, Sài Gòn, Nam Định và bây giờ là Bình Dương. Một chu kỳ hoàn hảo, khi anh là một trong những ngoại binh gây ấn tượng về cách chơi bóng tập trung, sinh hoạt nghiêm túc. Đặc biệt năm 2017, anh chính thức trở thành công dân VN với cái tên mới Trần Trung Hiếu.

Việt Nam như quê nhà trọn vẹn với Trần Trung Hiếu- Ảnh 1.

Trần Trung Hiếu lấy họ VN như một cách thể hiện tình cảm đặc biệt với đất nước, con người nơi đây

Ảnh: Khả Hòa

Trần Trung Hiếu chia sẻ: "Thấm thoắt đã 13 năm trời rồi, kể từ lần đầu tôi đặt chân đến VN ở BTV Cup 2012. Mọi thứ vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi như chỉ mới diễn ra hôm qua, khi tôi cùng đội bóng có tên Express FC được mời tham dự BTV Cup 2012 ở Bình Dương. Sau giải đấu ở sân Gò Đậu đó, tôi đã lọt vào mắt xanh lãnh đạo CLB Sài Gòn Xuân Thành và nhận được bản hợp đồng đầu tiên ở VN".

Bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của Trung Hiếu đến ở năm 2017, thời điểm anh chính thức trở thành công dân VN khi đang thi đấu cho CLB Quảng Ninh. Điều này là sự thừa nhận rất lớn cho tài năng và sinh hoạt chuyên nghiệp, chỉn chu của tiền vệ này. Việc có quốc tịch VN cũng giúp anh nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn giàu tham vọng. Khi làm đơn xin nhập tịch, anh đã chủ động lấy tên VN là Trần Trung Hiếu, theo họ của người anh rất yêu mến là Trần Lê Trung - Chủ tịch Hội CĐV CLB Quảng Ninh. Đây là trường hợp đặc biệt khi Trung Hiếu không chọn cách gắn thêm tên thật giống nhiều đồng nghiệp trước đó như Hoàng Vũ Samson, Huỳnh Kesley, Rogerio Nguyễn, Đặng Amaobi… mà chọn cái tên thuần VN, thể hiện tình cảm đặc biệt với đất nước, con người VN.

"Tôi rất hạnh phúc khi trở thành công dân VN, vì tại đây mọi người đều tốt bụng, đối xử tử tế với nhau. Cuộc sống của tôi sau đó không xáo trộn quá nhiều vì tôi đã hòa nhập tốt với văn hóa và cách sống với mọi người xung quanh…", anh nói.

"VN ĐÃ CHO TÔI TẤT CẢ"

Cũng trong năm 2017, Trung Hiếu chơi nổi bật khi cùng đội tuyển Uganda thi đấu tại giải vô địch châu Phi. Dù không thể cùng đội bóng đi sâu, nhưng màn trình diễn của anh đã nhận được sự chú ý của hàng loạt CLB châu Âu. Những lời đề nghị được gửi đến buộc anh phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn vì chơi bóng tại châu Âu luôn là giấc mơ của mọi cầu thủ. Nếu trường hợp Samson không thể đến CLB Atletico Madrid (Tây Ban Nha) vì vướng điều khoản đền bù 2 triệu USD của CLB Hà Nội, thì Trung Hiếu đã có lựa chọn của mình. Tình yêu VN đã thôi thúc anh ở lại để tiếp tục gắn bó với bóng đá VN đến tận lúc này. Khác với nhiều ngoại binh đưa cả nhà sang VN ở cùng, vợ con của Trung Hiếu vẫn ở quê nhà Uganda. Bù lại trong những dịp đưa gia đình sang VN, anh đều giới thiệu để cả nhà tận hưởng những món ăn đầy hấp dẫn. Ở giai đoạn này, anh đang tận hưởng những ngày tháng hào hứng khi cùng Tiến Linh, Ngọc Hải, Tấn Tài… cùng người bạn thân Ngọc Huy (đồng đội cũ từ CLB Quảng Ninh) đua tranh tốp đầu V-League 2024 - 2025.

Động cơ "máy dầu" của CLB Bình Dương

Ở tuổi 32, Trung Hiếu vẫn là một trong những cái tên cày ải bền bỉ nhất. Dù vắng mặt ở vòng 13 V-League 2024 - 2025, nhưng anh vẫn nằm trong tốp 3 cầu thủ ra sân nhiều nhất của CLB Bình Dương với 1.000 phút, chỉ kém Tiến Linh (1.111 phút) và Vĩ Hào (1.108 phút).

Chàng tiền vệ sinh tại TP.Kampala (Uganda) chia sẻ: "Tôi đã muốn học tiếng Việt từ những ngày đầu đến VN và đều đặn học thêm các từ vựng mới mỗi ngày. Nhờ đó, tôi có thể trao đổi khá trôi chảy với các đồng đội và người hâm mộ. Tôi thích nhất là thưởng thức các món làm từ cá và cơm VN. Tôi yêu thích ở đây, cảm nhận văn hóa và ẩm thực VN rất tốt. Tôi đã được bạn bè giới thiệu nhiều món ăn và đều thấy rất ngon. Mỗi lần gia đình tôi đến VN, họ rất thích những món ăn nơi đây. Tôi không thể đòi hỏi thêm nhiều nữa. VN đã cho tôi tất cả. Kế hoạch của tôi rất đơn giản: Chơi bóng và cống hiến hết sức mình mỗi khi bước ra sân và nỗ lực nhiều nhất có thể". (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.