Chiều 24.2, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết Người thầy thuốc trong tôi lần 3. Đây cũng là dịp vinh danh tập thể, cá nhân ngành y tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025).
Từ hàng trăm bài dự thi, ban tổ chức đã tuyển chọn 30 tác phẩm vào chung khảo và chọn ra 7 tác phẩm hay nhất để trao thưởng, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó, tác phẩm Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời của tác giả Thùy Dương đạt giải nhất.
Tác phẩm Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời của tác giả Thùy Dương đạt giải nhất
ẢNH: DU YÊN
Trong các tác phẩm đạt giải, bài viết đạt giải nhất đã khiến người đọc xúc động với câu chuyện về TS-BS Nguyễn Lê Trung, Phó chủ nhiệm khoa Mắt, Bệnh viện Quân y 103 - người đã thực hiện di nguyện của mẹ qua đời hiến giác mạc cho những người mù lòa.
Đặc biệt hơn nữa, tác giả của bài đạt giải nhất là chị Thùy Dương cũng đã từng hiến giác mạc của con gái 7 tuổi sau khi con qua đời, cho người khác.
Tại buổi lễ, chị Dương đã kể lại câu chuyện đau lòng về sự ra đi của con gái mình. Và khi quyết định hiến tặng giác mạc của con, chị hy vọng sẽ cứu sống được nhiều bệnh nhân khác. "Khi quyết định, tôi chỉ mong các bác sĩ cứu sống nhiều bệnh nhân", chị Dương chia sẻ.
Các tác giả đạt giải khuyến khích cuộc thi
ẢNH: DU YÊN
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho biết cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi của các cây bút chuyên và không chuyên khắp cả nước.
"Trong 70 năm, ngành y tế Việt Nam hình thành và phát triển, hành trình của các y, bác sĩ nhân viên y tế đã đạt được những thành tựu to lớn từ chuyên môn khoa học kỹ thuật cho đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tạo niềm tin to lớn, xây dựng mối quan hệ thấm đẫm giữa thầy thuốc và người dân. Đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân", Tổng biên tập Báo Người Lao Động phát biểu.
Tại buổi lễ, bên cạnh việc trao giải cho các tác giả, Báo Người Lao Động còn tri ân và vinh danh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong ngành y tế nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần 3 nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thầm lặng, cao cả của đội ngũ y, bác sĩ trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Giải nhất thuộc về tác phẩm Bác sĩ quân y hiến tặng ánh sáng của mẹ cho đời của tác giả Thùy Dương.
Giải nhì thuộc về tác phẩm Chuyện bác sĩ khám dạo ở xã đảo Thạnh An của tác giả Đặng Diệu Hà.
Hai giải ba thuộc về tác phẩm: Lằn ranh sinh tử ở Khoa Tim mạch can thiệp của tác giả Bùi Thanh Tuấn và "Cảm phục ân đức của một người thầy thuốc" của tác giả Hà Dung.
Ba giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm gồm: Vị bác sĩ tử tế của tác giả Lê Ngọc; Những "chiến binh xanh" và cuộc chiến ở phòng DSA của tác giả Thu Hà; Nữ chiến sĩ áo trắng và cuộc chiến "khốc liệt" với bão Yagi của tác giả Thùy Giang.
Bình luận (0)