Xem nhanh 20h ngày 8.7: Bắt nghi phạm sát hại mẹ con vợ cũ | Phận đời phụ nữ ở xóm trọ 'ung thư'

Xem nhanh 20h ngày 8.7: Bắt nghi phạm sát hại mẹ con vợ cũ | Phận đời phụ nữ ở xóm trọ 'ung thư'

08/07/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 8.7 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đã bắt được nghi phạm sát hại hai mẹ con vợ cũ ở Hải Dương; cảnh giác thủ đoạn lừa đảo treo thẻ lạ có mã QR trên xe, cửa nhà; 'khu trọ ung thư’ ở TP.HCM;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 8.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đã bắt được nghi phạm sát hại hai mẹ con vợ cũ ở Hải Dương

Chiều 8.7, nguồn tin từ Báo Thanh Niên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Dương Đình Luyện (39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, P.Chí Minh, TP.Chí Linh, Hải Dương). Luyện là nghi phạm dùng dao sát hại hai mẹ con bà Lê Thị H. (60 tuổi, trú tại khu dân cư Tường, P.Văn An, TP.Chí Linh) và chị Trần Thị N.A (31 tuổi, vợ cũ của Luyện, con gái bà H.).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang di lý Luyện về địa phương để thực hiện công tác điều tra.

Xem nhanh 20h ngày 8.7: Bắt nghi phạm sát hại mẹ con vợ cũ | Phận đời phụ nữ ở xóm trọ 'ung thư'

Trước đó, khoảng 13 giờ 49 ngày 23.6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị H. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà H. và chị Trần Thị N.A. Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô bỏ trốn.

Bà H. và chị N.A bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương quá nặng, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, bà H. tử vong. Chị N.A cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

'Khu trọ ung thư': Người bị chồng bỏ, người ôm nỗi lo nợ nần

Giữa cái trưa nắng của Sài Gòn, những chiếc giường lớn nhỏ kê sát nhau là nơi ngả lưng của các bệnh nhân ung thư sau những đợt hóa trị, xạ trị. Cứ đến đợt “vô thuốc”, họ lại lặn lội từ các tỉnh miền Trung, miền Tây đến Sài Gòn. Mỗi lần như vậy kéo dài cả tuần lễ. Tiền xe đò, thuốc thang đã tốn kém nên khoản ăn uống, ngủ nghỉ cũng phải dè sẻn.


Nơi ‘khu trọ ung thư’ Người bị chồng bỏ, người ôm nỗi lo nợ nần

Những tưởng cảnh nghèo tha phương đi chữa bệnh sẽ khiến không khí xóm trọ thêm u uất. Thế nhưng, chính trong tình cảnh ngặt nghèo đó lại thắp sáng một niềm tin, thêm lạc quan về cuộc sống bởi tình yêu thương của chị Lệ - chủ xóm trọ dành cho bệnh nhân ung thư. Gọi là chủ nhưng thực chất căn nhà cấp 4 này được chị thuê lại với giá 15 triệu đồng/tháng. Chị cũng mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nên chị thấu hiểu nỗi khổ của những bệnh nhân nghèo hơn ai hết.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.