Tối 11.12, trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra đầy kịch tính tại sân vận động Bukit Jalil (Kuala Lumpur).
Ở Việt Nam, trên các tuyến đường khắp cả nước, không khí nóng lên từng hồi theo những pha bóng của cầu thủ nước nhà. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố tây Bùi Viện,... hàng nghìn người Sài Gòn tập trung từ sớm, khiến những nơi đây ngập tràn màu cờ sắc áo Việt Nam.
![]() Hàng nghìn người hâm mộ với đồng phục cổ vũ tuyển Việt Nam tràn ngập phố Nguyễn Huệ
|
Với tinh thần thể thao cuồng nhiệt, người hâm mộ Việt Nam đã rạo rực “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” suốt những ngày qua. Đến cả những cổ động viên nhí cũng háo hức xuống phố, tạo nên những hình ảnh cực kỳ dễ thương cùng những tình huống dở khóc dở cười!
![]() Bé tí thế này thì làm sao ba mẹ bỏ ở nhà được!
|
![]() Ai làm gì làm, con... ngủ mặc con
|
![]() Ngồi xem bóng đá kiểu mới
|
![]() Cổ động viên vẫn còn... ngậm ti
|
![]() Cả nhà cùng vui
|
![]() Con ngủ ngoan, mẹ coi hết trận rồi mình về
|
![]() Cổ động viên nhí Sơn Bảo (4 tuổi) lọt thỏm giữa biển người
|
![]() Hương Thảo (3 tuổi) cứ đeo thế này sao bố coi đá banh đây?
|
![]() Mấy chú cầu thủ sút vào nên cười toe toét
|
![]() Hai mẹ con mỗi người một việc
|
![]() Chung kết thì chung kết, chứ mai vẫn phải đi học mà
|
![]() Cổ động viên Gia Vy (3 tuổi) cùng mẹ Ngọc Giàu (ngụ Q.6) đi ủng hộ đội nhà
|
![]() Tiếc hùi hụi khi các chú bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
|
![]() Cầm kèn, cầm cờ thôi chứ con... có biết chung kết là gì đâu
|
[VIDEO] Bỏ phí nhiều cơ hội, Việt Nam để Malaysia cầm hòa 2-2
|
Bình luận (0)