Trước đây, hình ảnh một nam du khách khác ôm ngựa vàng mã ở sân bay Nội Bài cũng gây 'sốt' mạng xã hội.
Theo clip được chia sẻ, nam du khách chở theo con ngựa vàng mã đi qua những cung đường tuyệt đẹp ở Hà Giang. Những vị khách tỏ ra thích thú với 'người đồng hành' đặc biệt.
Con ngựa vàng mã được bọc nilong cẩn thận, được nam thanh niên chở theo ghế sau của xe máy. Không ít người nước ngoài thấy lạ liên tục xoa đầu ngựa vàng mã, cười tươi vui vẻ.
Đoạn clip thu hút gần cả triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng có thể vị khách Tây nghĩ đó là hàng lưu niệm, thích những món đồ thủ công, thích văn hóa làng nghề tạo ra từ bàn tay người thợ nên mua, chưa biết mục đích sử dụng của người địa phương.

Vị khách chở theo ngựa vàng mã từ Hà Nội lên Hà Giang
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Tài khoản Nguyễn Anh bình luận: "Hôm trước thấy mấy anh Tây bê ngựa qua phố cổ luôn, cưỡi ngựa xưa rồi, giờ cho ngựa đi hẳn xe máy". Bạn Kim Thanh bày tỏ: "Khách Tây kiểu Việt Nam có nhiều mẫu đẹp, độc lạ nhé mọi người".
Anh Thành (32 tuổi), tài xế xe máy chuyên chở khách ở Hà Giang cũng là chủ nhân đoạn clip cho biết, khoảnh khắc đó được ghi lại cách đây ít ngày dốc Thẩm Mã, Hà Giang. 3 nam du khách nước ngoài đi xe máy phượt từ Hà Nội lên Hà Giang trong đó có một xe chở theo ngựa vàng mã.

Những vị khách thích thú với ngựa vàng mã
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
"Mấy vị khách đó không nói mua ngựa vàng mã ở đâu chỉ nói là chở từ Hà Nội lên Hà Giang để làm bạn đồng hành. Họ còn mặc áo mưa cho ngựa tránh bị ướt khi đi qua nhiều tỉnh thành khác nhau", anh Thành chia sẻ.
Anh Thành từng chứng kiến khách nước ngoài mang theo nón lá, lồng gà hoặc thậm chí chở những thứ mà bản thân anh không bao giờ nghĩ đến. Chàng trai cũng không giải thích ngựa vàng mã được dùng trong nghi lễ cúng bái của người Việt Nam.
Anh cho rằng, những vị khách thấy ngựa vàng mã đẹp nên mang theo, bản thân không can thiệp sâu vào niềm vui của họ. Anh cũng đọc được những bình luận thú vị sau khi chia sẻ lên mạng xã hội.
Nam du khách chở ngựa vàng mã lên Hà Giang
Tháng 8.2023, sau 3 tuần du lịch Việt Nam, du khách Arnaud Zein El Din, quốc tịch Mexico, ra sân bay Nội Bài để về nước. Trên các mạng xã hội lan truyền video ông một tay kéo vali, một tay ôm theo con ngựa vàng mã bên trong sân bay. Sau đó, con ngựa đã bị bỏ lại vì hãng hàng không từ chối, dù đã qua cửa kiểm soát an ninh.
Ông Arnaud Zein El Din, kiến trúc sư, cho biết đã mua con ngựa vàng mã với giá 100.000 đồng cùng rất nhiều hàng lưu niệm, đồ dùng ở Việt Nam như mũ cối, điếu cày, chiếu cói, mặt nạ, đó bắt cá, chày cối đá, cốc uống bia hơi... để mang về Mexico.
Con ngựa vàng mã ông mua ở Đông Anh, làm quà tặng cho con gái. Trong văn hóa Mexico, có một số vật phẩm lưu niệm tương tự như con ngựa giấy này.
Trên khắp diễn đàn mạng nhiều người bất ngờ khi du khách mua quà tặng là con ngựa vàng mã màu sắc sặc sỡ mà trong văn hóa của người Việt, đây là vật phẩm không dành cho người sống.
Bình luận (0)