Ngày 29.10, ông Dương Công Nhân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn có một gia đình có tang nhưng ở trong rốn lũ nên chưa thể lo hậu sự.
![Xót xa cảnh quan tài treo trên gác chờ lo hậu sự ở vùng rốn lũ- Ảnh 1. Xót xa cảnh quan tài treo trên gác chờ lo hậu sự ở vùng rốn lũ- Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2024/10/29/fa885ec4bfea07b45efb-173017731350891436191.jpg)
Gia đình treo quan tài bà H. trên gác mái, chờ nước rút để lo hậu sự
ẢNH: T.L
Sáng qua 28.10, bà D.T.H (trú tại xã Lộc Thủy) sau thời gian ốm nặng đã qua đời, anh Trương Tấn Bình (con trai bà H.) cùng gia đình tổ chức tang lễ. Nhưng vì nước lũ còn dâng cao, gia đình phải treo quan tài lên gác mái, chờ nước rút mới có thể lo hậu sự.
"Lúc bà mất, nước lớn nên chính quyền, hàng xóm đã đến hỗ trợ đưa quan tài vào tẩm liệm cho gia đình. Đến nay, nước vẫn còn cao nên gia đình đang đặt quan tài ở gác mái nhà, đợi thời nước rút sẽ tiến hành chôn cất", ông Nhân nói.
Xem nhanh 20h ngày 29.10: Xót xa cảnh treo quan tài chờ lũ rút
Tính đến sáng nay 29.10, mực nước tại một số địa phương H.Lệ Thủy bắt đầu hạ dần. Gia đình ông Nhân đang mong nước mau chóng rút và trời dừng mưa để sớm lo xong hậu sự cho bà H.
Xã Lộc Thủy có 1.236 hộ dân bị ngập, trong đó khoảng 550 hộ ngập trên 1 m, số còn lại ngập dưới 1 m.
Bình luận (0)